Vụ học trò nghèo bị giữ học bạ: Tỉnh Đắk Nông ra "tối hậu thư"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND tỉnh Đắk Nông lần thứ hai ra "tối hậu thư" cho UBND huyện Cư Jút phải khẩn trưởng xử lý dứt điểm vụ việc liên quan đến vụ học trò nghèo không có tiền đóng quỹ bị hiệu trưởng giữ học bạ chuyển cấp.
Báo vừa nhận được công văn thứ 2 của UBND tỉnh Đắk Nông liên quan đến bài viết "Xót xa cậu học trò nghèo không có tiền đóng quỹ bị trường giữ học bạ" mà Báo phản ánh.
 
Cậu học trò nghèo không có tiền đóng quỹ bị hiệu trưởng giữ học bạ chuyển cấp
Cậu học trò nghèo không có tiền đóng quỹ bị hiệu trưởng giữ học bạ chuyển cấp
Theo đó, công văn do bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ký về việc xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến báo chí phản ánh và nội dung đơn tố cáo của giáo viên đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).
Theo UBND tỉnh Đắk Nông, sau khi xem xét báo cáo ngày 28-6 của UBND huyện Cư Jút về việc xử lý thông tin Báo Người Lao Động đưa tin, UBND tỉnh chỉ đạo: Giao UBND huyện Cư Jút khẩn trương xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến báo chí phản ánh và nội dung đơn tố cáo của giáo viên đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập. Xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh Đắk Nông cũng ra "tối hậu thư" yêu cầu UBND huyện Cư Jút tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả xử lý trước ngày 20-7.
Trước đó, Báo đã phản ánh, cha mẹ rời nhà, không liên lạc khi em Y H. B. chỉ mới biết ngồi, em được ông bà nuôi dưỡng. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, không có đất sản xuất nên ông Y Liêng (ông ngoại của em) phải đi nhặt rác để kiếm mỗi đêm 50.000 đồng nuôi gia đình.
Sau khi kết thúc năm học 2019-2020, do còn nợ tiền quỹ nên ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng không trả học bạ chuyển cấp, em Y H. B. phải nghỉ học. Dù giáo viên chủ nhiệm đã lên trình bày hoàn cảnh khó khăn của em Y H. B. nhưng vị hiệu trưởng vẫn không cho rút hồ sơ.
Rất may, một cô giáo mầm non phát hiện nên đưa em này lên đóng 550.000 đồng cho hiệu trưởng rồi xin cho em học cấp 2 khi đã vào năm học 3 tuần. Hiện nay, ngoài thời gian đi học, em Y H. B. phải đi chăn bò (được nhà nước hỗ trợ) để phụ giúp ông bà.
Ngay sau khi báo phản ánh, UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản thứ nhất yêu cầu UBND huyện Cư Jút xác minh vụ việc và báo cáo kết quả trong tháng 6-2021.
Tuy nhiên, ngày 28-6, UBND huyện Cư Jút đã có công văn cho hay ngoài việc Báo Người Lao Động phản ánh ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hà Huy Tập giữ học bạ của học sinh, không trả đúng thời hạn để học sinh xin nhập học vào lớp 6, còn có nhiều nội dung tố cáo của giáo viên gửi lên cấp trên. Do đó, Huyện ủy Cư Jút đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy hướng dẫn Đảng ủy xã Tâm Thắng thực hiện các bước kiểm tra xác minh theo đúng trình tự. Khi có kết luận cuối cùng, tùy theo mức độ sai phạm, các cơ quan chức năng sẽ xử lý theo thẩm quyền và báo cáo với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan và báo chí.
 
Một học sinh không được nhận tiền thưởng khi đạt giải
Một học sinh không được nhận tiền thưởng khi đạt giải
Cũng theo UBND huyện Cư Jút, hiện em Y H.B. đã hoàn thành chương trình lớp 6 để lên lớp 7. Huyện đã chỉ đạo các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, Hội khuyến học quan tâm, giúp đỡ Y H. B. để em được học tập như các bạn đồng trang lứa. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà hảo tâm giúp đỡ em Y H.B. và gia đình khi gặp khó khăn. Hiện nay, đã có một số nhà hảo tâm liên hệ với Trường THCS Phan Đình Phùng đề nghị được giúp đỡ em Y H.B.
Ngoài vấn đề trên, một số giáo viên trong trường đã có đơn tố cáo ông Hải có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, điều hành. Đáng chú ý là không trực tiếp đi dạy nhưng vẫn nhận tiền phụ cấp đứng lớp nhiều năm, chi trả không đủ số tiền thưởng mà các em học sinh đạt được...
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null