Vợ mất trí, chồng vẫn tặng quà Valentine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Ron Kramer, 77 tuổi, không quên tặng vợ những món quà ngọt ngào nhân ngày Lễ Tình nhân (Valentine) kể từ khi 2 người kết hôn cách đây gần 40 năm.
Đài ABC News ngày 14-2 kể câu chuyện cảm động về đôi vợ chồng già sống ở TP. Albuquerque, bang New Mexico-Mỹ.
Năm 2014, bà Donna (nay đã 74 tuổi) được chẩn đoán mắc bệnh mất trí nhớ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người phụ nữ này quên ngày Valentine.
Suốt gần 40 năm, ông Ron đều đặn tặng chocolate cho vợ. Ông mua kẹo tại cửa hàng Buffet's Candies, mở cửa ở TP Albuquerque từ những năm 1950.
Ông Ron và bà Donna. Ảnh: KOAT
Ông Ron và bà Donna. Ảnh: KOAT
 
Ảnh: KOAT
Ảnh: KOAT
Mỗi khi ông Ron đến, nhân viên bán hàng nhắc nhở nếu ông cầm theo chiếc hộp và quay trở lại vào năm tới, họ sẽ chỉ tính tiền kẹo.
Chuyện tình của 2 người bắt đầu vào ngày 2-1-1979. Lúc đó, bà Donna đã ly dị chồng cũ và ông Ron - làm công việc bán bảo hiểm cho Công ty Prudential, đã ly hôn vợ cũ được 5 năm - gõ cửa nhà người phụ nữ này.
Ngày 8-5-1979, họ kết hôn và cứ vào ngày 1-2 hằng năm, bà Donna đều hỏi chồng mua chocolate cho mình chưa. Ông Ron khi đó sẽ lấy chiếc hộp rỗng phía sau tủ quần áo và đi đến cửa hàng Buffet's Candies.
 
 
 
Ông Ron tặng chocolate cho vợ trong suốt 39 năm. Ảnh: KOAT
Ông Ron tặng chocolate cho vợ trong suốt 39 năm. Ảnh: KOAT
Người đàn ông này cho biết vợ ông chỉ ăn 1 viên kẹo mỗi ngày, vì vậy cho đến khoảng tháng 5 thì hộp chocolate mới hết và chiếc hộp sẽ trở lại tủ quần áo để đợi mùa Lễ Tình nhân năm sau.
Ông Ron cho biết lúc nào cũng ở cạnh vợ trong thời gian bà chữa bệnh (người phụ nữ còn mắc bệnh ung thư ngực) và hứa sẽ không bao giờ rời bỏ vợ.
"Suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ ở bên bà ấy, không bao giờ rời bỏ"-ông Ron nói.
Ông Ron tới thăm bà Donna mỗi ngày tại cơ sở hỗ trợ và không bao giờ đến tay không. Ông mang cho bà một chai Coca-Cola nhỏ, một miếng kẹo cao su và một miếng trái cây, bao gồm dâu tây, mâm xôi và dứa.
Cuối tuần trước, ông mang đến cho vợ mình hộp chocolate thứ 39. Năm 1979, ông mua kẹo với giá 13 USD. Còn bây giờ, giá đã tăng lên 41 USD. Điều người đàn ông lo lắng nhất hiện tại là chứng mất trí nhớ của vợ sẽ nặng thêm và tới một lúc nào đó, bà sẽ không còn nhớ ông là ai.
Phạm Nghĩa (ABC News/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null