Vợ ca sĩ Y Jang Tuyn mong khán giả, bạn bè cầu nguyện cho anh mau bình phục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chị Tạ Thị Hằng – bà xã của ca sĩ Y Jang Tuyn cho biết, hiện "giọng ca của núi rừng" đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 13 (H.Bình Chánh, TP.HCM). Trước khi mắc Covid-19, Y Jang Tuyn có tiền sử bị huyết áp cao.
 
Ca sĩ Y Jang Tuyn. Ảnh: T.L
Ca sĩ Y Jang Tuyn. Ảnh: T.L
Ai quen với nhạc sĩ, ca sĩ Y Jang Tuyn đều biết tính anh rất khôi hài. Ngay cả lúc nằm điều trị Covid -19 cách đây 2 tuần, anh cũng viết trên Facebook: “Hiện Tuyn phải đi công tác đặc biệt nên không trả lời tin cả nhà. Ai đã hiểu thì nhắn tin nhẹ động viên để Tuyn hoàn thành nhiệm vụ.Tuyn không trả lời hết được đâu ạ, và không nên hỏi nhiều ạ…”.
Những bạn bè, đồng nghiệp chơi thân với Tuyn đều hiểu, anh giấu bệnh là để khán giả không phải lo lắng. Nhất là Ba Mẹ của Tuyn ở núi rừng Gia Lai không phải thấp thỏm lo âu vì con trai…Tuyn là một đứa con rất hiếu thảo, một người chồng, người cha hết mực yêu thương và chăm lo cho gia đình.
 
Ca sĩ Y Jang Tuyn đang trên giường bệnh điều trị Covid - 19. Ảnh: T.L
Ca sĩ Y Jang Tuyn đang trên giường bệnh điều trị Covid - 19. Ảnh: T.L
Tôi quen Tuyn từ cái thời anh đoạt Giải III Tiếng hát truyền hình TP.HCM, sau đó là Giải III Sao Mai, hồi ấy mà đoạt được những giải thưởng này rất “ghê gớm”. Bạn bè cùng nhờ đó mà bật thành sao, nhưng Tuyn vẫn vậy, rất bình thản bởi anh đã chọn cho mình một con đường đi rất riêng…
Tuyn biết mình không thể là ca sĩ nổi tiếng theo cái nghĩa là mỗi bước chân đi đều có fan ùn ùn theo ủng hộ, mỗi khi lên sân khấu đều có fan hò hét gọi tên, cát-sê biểu diễn của mình cũng không thuộc hàng “khủng”. Cậu ấy chấp nhận như thế, hài lòng với hiện tại, vừa ca hát vừa sáng tác, trở thành một biên tập viên âm nhạc, phụ trách một số chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM.
Chị Tạ Thị Hằng – bà xã của Y Jang Tuyn cho biết, hiện nam ca sĩ đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 13. Trước khi mắc Covid - 19, Tuyn có tiền sử bị huyết áp cao. Y Jang Tuyn can thiệp ECMO đã được 3 ngày, theo các bác sĩ thì phổi của anh đang có tín hiệu khả quan.
Các đây mấy ngày, chị Hằng vẫn muốn giấu kín bệnh trạng của Y Jang Tuyn. Tuy nhiên, nay chị quyết định thông tin đến mọi người để mong các khán giả, bạn bè, đồng nghiệp cùng cầu nguyện cho Y Jang Tuyn mau hết bệnh, trở về với vợ con.
Đồng thời, chị cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các Y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến số 13 thời gian qua đã hết lòng chăm sóc, cứu chữa Y Jang Tuyn và mong rằng những ngày sắp tới Y Jang Tuyn cũng sẽ tiếp tục nhận được những tình thương đặc biệt như thế.
 
Ca sĩ Y Jang Tuyn (thứ hai từ phải qua) từng đoạt giải 3 Tiếng hát Truyền hình TP.HCM, sau đó là giải 3 Sao Mai. Ảnh: FBNV
Ca sĩ Y Jang Tuyn (thứ hai từ phải qua) từng đoạt giải 3 Tiếng hát Truyền hình TP.HCM, sau đó là giải 3 Sao Mai. Ảnh: FBNV
Dậy đi Y Jang Tuyn ơi. Vợ con đang chờ anh về. Khán giả, đồng nghiệp, bạn bè vẫn còn thích nghe giọng hát của anh lắm. Đồng bào Ba Na luôn tự hào về anh kia mà.  Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho ca sĩ Y Jang Tuyn, sinh năm 1979, dân tộc Ba Na luôn bình an, mau khỏe lại để trở về với gia đình và khán giả yêu mến anh!
Theo Sông Tiền (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.