Vĩnh biệt một cánh chim ngàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Sài Gòn ơi, hôm nay bạn khỏe không?/Sài Gòn ơi, hôm nay bạn thế nào?/Sài Gòn cảm ơn món quà khắp quê xa/Này thì rau thơm, này bầu, bí, củ khoai, cân gạo/Lặn lội khuya sớm, từng chuyến xe âm thầm”-đó là những ca từ thiết tha mà ca sĩ-nhạc sĩ Y Jang Tuyn gửi gắm trong một ca khúc anh viết mới đây để cảm ơn người dân cả nước chung tay cùng TP. Hồ Chí Minh chống dịch. Vậy nhưng, cuối cùng người con Bahnar ấy đã không thể vượt qua thử thách nghiệt ngã của đại dịch.
Ngày 16-8, ca sĩ-nhạc sĩ Y Jang Tuyn viết một dòng trạng thái khá lạc quan trên Facebook: “Hiện Tuyn phải đi công tác đặc biệt nên không trả lời tin cả nhà. Ai đã hiểu thì nhắn tin nhẹ động viên để em hoàn thành nhiệm vụ (…). Ba mẹ, con hết lịch trình công tác sẽ về thôi. Đừng gọi con nhiều…”. Dù sau đó bệnh tình anh trở nặng do nhiễm Covid-19, phải đặt ống nội khí quản, lọc máu, chạy máy tim phổi nhân tạo (ECMO) nhưng gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đều tin rằng anh sẽ vượt qua. Vậy mà, đến sáng 20-9, tin xấu nhất báo về khiến ai nấy bàng hoàng. Một cánh chim ngàn đã mãi mãi chẳng thể trở về với núi rừng Tây Nguyên.
Ca sĩ Y Jang Tuyn trong một cảnh quay của MV
Ca sĩ Y Jang Tuyn trong một cảnh quay của MV "Gia Lai quê tôi" tại đập Tân Sơn (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh). 
1. Những ai biết đến tên tuổi Y Jang Tuyn đều nhớ rõ những dấu mốc đáng tự hào trong sự nghiệp của anh: 6 tuổi đã lên sân khấu biểu diễn; 16 tuổi được tuyển thẳng vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) nhưng ba mẹ ngăn cản vì muốn anh theo học hết lớp 12; năm 2001 giành giải 3 cuộc thi Sao Mai; 2 năm sau đó là giải 3 cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP. Hồ Chí Minh. Chọn thành phố phía Nam làm nơi sinh sống và làm việc, Y Jang Tuyn đã nỗ lực không ngừng để khẳng định tên tuổi giữa chốn phồn hoa bậc nhất nhưng cũng chẳng hề dễ dàng tỏa sáng. Lối đi của Y Jang Tuyn rất riêng: chủ yếu theo đuổi dòng nhạc pop-rock cao nguyên sở trường, đồng thời đảm trách vai trò biên tập viên âm nhạc Kênh Fm 99.9 Mhz (Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh). Con đường ấy đủ để anh giữ lửa tình yêu âm nhạc nhưng vẫn có độ lùi nhất định để có được sự vững vàng cần thiết ở chốn showbiz lắm thị phi.
Miệt mài thu âm, sáng tác, Y Jang Tuyn đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc như album “Nẻo quê”, “Khát”, “Bâng khuâng Trường Sa”, “Nỗi nhớ cao nguyên”; “Chúng tôi lính Hải quân”, “Hoan ca mùa xuân”… cùng nhiều minishow và phim ca nhạc. Anh còn rất chăm chỉ cập nhật các sáng tác mới nhất trên trang Youtube “NS Y Jang Tuyn-Chàng Cao Nguyên Oficial”. Nơi “phố xá cây xanh, trời thấp thật gần” luôn là ưu tiên trong các ca khúc của anh, như cánh chim xa xăm luôn dõi về bóng núi. Cuối năm 2019, nhân một chuyến biểu diễn tại quê nhà, Y Jang Tuyn đã tranh thủ thời gian để thực hiện MV “Gia Lai quê tôi”. Điều đặc biệt là tất cả 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đều được đề cập trong bài hát này với chất liệu âm nhạc dân tộc Bahnar, Jrai đậm đà. Anh từng chia sẻ với chúng tôi: “MV chính là những cảm xúc dâng trào của người con xa xứ muốn gửi về quê hương món quà tinh thần chắt chiu và ý nghĩa”.
Cũng từ tình yêu quê hương, dù công việc bận rộn nhưng anh không ngần ngại nhận lời mời từ các chương trình từ thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Cuối năm 2020, cùng một số nghệ sĩ tại Pleiku, anh tham gia đêm nhạc gây quỹ từ thiện do Câu lạc bộ thiện nguyện “Ngôi nhà yêu thương” (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai) tổ chức. Chương trình hướng đến mục tiêu giúp gia đình anh A Nge (làng Đak Ó 1, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) có một ngôi nhà tươm rất. Anh A Nge nghèo nhất làng, không có đất sản xuất, bản thân lại bị mù một mắt, chân rất yếu, đi lại khó khăn. Xúc động trao biển tượng trưng số tiền 77 triệu đồng vận động được từ đêm nhạc, ca sĩ Y Jang Tuyn tâm sự: “Ý nghĩa nhân văn của chương trình khiến mình nhận lời tham gia ngay. Hơn nữa, Gia Lai là quê hương, giúp được gì cho bà con là mình luôn sẵn lòng”.
Ca sĩ, nhạc sĩ Y Jang Tuyn biểu diễn trong đêm nhạc gây quỹ từ thiện do Câu lạc bộ “Ngôi nhà yêu thương” tổ chức tại TP. Pleiku vào tháng 10-2020. Ảnh: Lê Đức Lâu
Ca sĩ, nhạc sĩ Y Jang Tuyn biểu diễn trong đêm nhạc gây quỹ từ thiện do Câu lạc bộ “Ngôi nhà yêu thương” tổ chức tại TP. Pleiku vào tháng 10-2020. Ảnh: Lê Đức Lâu
2. Y Jang Tuyn là một trong số ít những ca sĩ-nhạc sĩ không hề vướng thị phi, luôn hết mình trong hoạt động nghệ thuật, lại quá chân tình với đồng nghiệp, bạn bè, quê hương nên tin anh qua đời khiến ai cũng bàng hoàng. Vẫn biết giữa lúc dịch giã, sinh tử là chuyện quá mong manh, nhưng tuổi anh còn quá trẻ, chỉ mới 42. Nữ ca sĩ Cao Công Nghĩa-Á quân cuộc thi “Thần tượng Bolero” thảng thốt chia sẻ: “Hôm biết tin anh nhập viện điều trị Covid-19, tôi có nhắn tin hỏi thăm thì anh vẫn nói chuyện bình thường và cho biết mình vẫn khỏe. Sau đó thì nghe anh trở nặng nhưng tôi vẫn tin anh sẽ vượt qua. Không ngờ…”. Cao Công Nghĩa cho hay, là đồng hương, lại có nhiều dịp cộng tác trong một số chương trình âm nhạc nên cô và Y Jang Tuyn khá thân thiết. Trong mắt cô, nam ca sĩ-nhạc sĩ là một người anh đầy nhiệt huyết với nghề, luôn sống tích cực, lạc quan. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất giữa họ là những buổi cà phê, gặp gỡ để cùng nói cho thỏa về âm nhạc, về nỗi nhớ dành cho vùng đất nơi họ đã ra đi.
Cách đây vài ngày, ca sĩ Đức Hà (Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San) cho biết anh đã tự thu âm, làm MV ca khúc “Mai con trở về” (nhạc Y Jang Tuyn, phổ thơ Y Tuin Niê) với tinh thần động viên những người chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19. Đức Hà chia sẻ: “Y Jang Tuyn là một đồng nghiệp mà tôi rất yêu quý. Tôi cũng vừa biết tin anh đang bị Covid-19 rất nặng, phải thở máy. Cầu mong anh sẽ vượt qua thời khắc khó khăn này”. Dù vậy, mong ước ấy đã không thể thành hiện thực. Y Jang Tuyn đã chẳng bao giờ còn trở về với cha mẹ, với ngôi nhà thuở ấu thơ giữa lòng Phố núi, với người vợ hiền và 2 con nhỏ như anh từng đau đáu. 
Từ Đak Lak, nhà văn Niê Thanh Mai cũng đau xót viết những lời tiễn biệt: “Mới ngày đầu năm, Y Jang Tuyn nhắn tin nói về ca khúc em viết cảm hứng từ bài thơ của Y Tuin Niê “Rồi con sẽ về”. Khi ấy, em hẹn hết dịch sẽ về Đak Lak, rong ruổi và hát về Tây Nguyên của chúng ta chị nhé. Em nói về Sài Gòn, về những văn nghệ sĩ đang vất vả giữa tâm dịch. Rằng em tranh thủ thời gian để sáng tác và thu âm những ca khúc chống dịch. Vui vẻ và lạc quan về một ngày không xa sẽ đẩy lùi dịch bệnh. Hôm nay, nghe tin nhạc sĩ-ca sĩ Y Jang Tuyn ra đi sau thời gian chống chọi kiên cường với Covid-19. Thật buồn và thương lắm. Vĩnh biệt em, ca sĩ của Tây Nguyên. Vùng đất này chưa bao giờ hết yêu thương và nhớ em…”.
PHƯƠNG DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.