Vì sao Paris là thành phố lãng mạn nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Paris là một trung tâm văn hóa lớn của thế giới và cũng là một trong những thành phố du lịch thu hút nhất, được mệnh danh là thành phố tình yêu.
 

 

Paris là một vùng đất của nghệ thuật và nghệ sĩ. Thành phố đầy những di tích có tầm quan trọng trong lịch sử của thành phố và thế giới. Lịch sử phong phú của thành phố này thu hút rất nhiều những người đam mê khảo cổ và những người yêu thích kiến trúc. Một số di tích kiến trúc nổi tiếng là Boulevard Montmartre được xây dựng vào năm 1897, Basilique du Sacré-Cœur ở Montmartre, bảo tàng Louvre nổi tiếng, Panthéon...
 

 

Cung điện hoàng gia: Cung điện Versailles là công trình ghi dấu những tinh hoa của nghệ thuật Pháp thế kỷ XVII và XVIII, kiến trúc của cung điện tuân theo những quy tắc chuẩn mực của chủ nghĩa cổ điển như: Tính đối xứng của công trình, các hành lang nhiều cột, các công trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ truyền thuyết và nghệ thuật cổ đại và xen vào sự chính xác này là một số nét nghệ thuật Baroque.
 

 

Tháp Eiffel: Được xây dựng năm 1889, tháp Eiffel cao hơn 300 m là biểu tượng của Paris - kinh đô ánh sáng. Tháp Eiffel mang lại cho bạn một kỳ nghỉ lãng mạn trên bầu trời, theo nghĩa đen! Hãy ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của toàn bộ thành phố từ đỉnh tháp và bạn cũng có thể dùng bữa với những người thân yêu ở nhà hàng cao cấp bên trong toà tháp này. Đây là một trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Paris.
 

 

Vẻ đẹp quyến rũ: Kiến trúc và nghệ thuật với vẻ đẹp tuyệt vời quyến rũ du khách tới Paris. Bên cạnh đó, thành phố này đã mở ra những khách sạn kiểu mẫu mới, đáp ứng được nhu cầu của các cặp vợ chồng trẻ với nhiều chủ đề, mang một cuộc hẹn lý tưởng!
 

 

Rượu vang và ẩm thực: Khi đến Paris chắc chắn không thể bỏ lỡ những chai rượu vang đẳng cấp thế giới. Hãy hẹn hò và thưởng thức bữa ăn tuyệt hảo cũng với những ly rượu vang chất lượng tốt nhất. Paris nổi tiếng với ẩm thực, thưởng thức các món ăn ở đây sẽ đưa bạn đến gần hơn với nền văn hoá Paris.
 

 

Thể hiện tình cảm: Nếu bạn không thể hiện tình yêu với người bạn đời của mình trên đường phố Paris thì bạn chắc chắn đã bỏ lỡ rất nhiều niềm vui. Paris là nơi mọi người thoải mái thể hiện của tình cảm! Âu yếm với người yêu của bạn ở công viên, hay thậm chí là hôn người đàn ông của bạn khi ở trên đỉnh tháp Eiffel... bạn sẽ cảm nhận được tình yêu ở khắp mọi nơi.
 

 

Nếu bạn không thích những chuyến du lịch thông thường, bạn có thể làm cho chuyến đi của mình phiêu lưu hơn. Trong thành phố xinh đẹp này, bạn có thể đi dạo để khám phá thành phố một mình. Bạn cũng có thể thăm quan những ngôi mộ gothic từ thế kỷ 12 và mộ của Héloïse và Abélard tại nghĩa trang Père Lachaise. Bên cạnh đó, có rất nhiều nơi để đi và khám phá, tận hưởng cảm giác khác lạ của thành phố lãng mạn này.
 

 

Nghệ thuật và bảo tàng: Chúng ta đều biết rằng Paris là thành phố của nghệ thuật. Có rất nhiều tuần lễ thời trang, văn hoá được tổ chức tại thành phố này, thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, có rất nhiều viện bảo tàng đẹp như Bảo tàng de l'Air et de l'Espace, Bảo tàng de l'Armée,... giới thiệu các tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Nếu bạn là người quan tâm đến nghệ thuật và bảo tàng, bạn sẽ rất xúc động khi đến thăm những nơi này.

Hải Yến/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null