Cứ vào độ từ tháng giêng đến tháng 5 âm lịch hằng năm, biển Hà Tĩnh lại hào phóng ban tặng người dân địa phương những món quà giá trị. Đó là những luồng cá trích bạc tỉ, những dải sứa trắng trong, hay những đàn mực nhảy tươi rói.
Phát hiện luồng cá vồ đém, các ngư dân “bố trận“ vây lưới khoanh tròn một vùng. Phần lưới còn lại, họ giăng “đan cày“ xẻ nhỏ chi chít dọc ngang để cá dính lưới và gọi vui đó là thuật “phong ấn cá“...
Lính trẻ Hải đoàn 48 của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng quen ngư dân và biển cả hơn trong đất liền. Ngày hôm nay biên đội tàu ở Bình Định, ngày mai đã xuất hiện ở vùng biển Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng… Đoàn tàu thường xuất kích vào lúc mờ sáng, nửa đêm, lúc mưa gió mù mịt.
Ngày xuân ở trên đảo Lý Sơn, quê hương Hải đội Hoàng Sa, những lá cờ ngũ sắc tung bay phần phật, thấp thoáng những mái đình nghi ngút khói hương và nếu lắng nghe thì sẽ thấm được lời nguyện cầu cho chủ quyền biển đảo.