Truy tố 4 tội danh đối với nguyên bí thư xã giết người, đốt xác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đỗ Văn Minh (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, H.Lâm Hà, Lâm Đồng), bị can trong vụ án giết người, đốt xác, dựng hiện trường giả gây chấn động xảy ra tại Đắk Nông, bị truy tố 4 tội danh.
 
Bị can Đỗ Văn Minh tại thời điểm bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Bị can Đỗ Văn Minh tại thời điểm bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Ngày 6.10, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Văn Minh (49 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) với các tội danh “giết người”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “hủy hoại tài sản” và “xâm phạm mồ mả”.
Đào mộ lấy xác không thành
Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2016 đến đầu năm 2020, thông qua việc thỏa thuận chuyển nhượng đất, Minh đã nhận và chiếm đoạt của 16 bị hại với tổng số tiền hơn 23,7 tỉ đồng. Số tiền này, Minh đã sử dụng để mua bán cà phê trực tuyến, trả tiền lãi, tiêu xài cá nhân nên không có khả năng trả nợ.
Ngày 9.4.2020, Minh mua bảo hiểm nhân thọ tại một công ty bảo hiểm (chi nhánh TP.Đà Lạt) với giá hơn 233 triệu đồng/năm và đóng đủ số tiền của năm 2020. Nội dung gói bảo hiểm có thỏa thuận trong trường hợp Minh bị tai nạn tử vong hoặc bệnh hiểm nghèo chết thì phía bảo hiểm phải thanh toán số tiền tối đa là 18 tỉ đồng.
Cũng trong thời gian này, Minh nảy sinh ý định tìm xác người chết, tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông khiến mọi người tưởng Minh chết để trục lợi bảo hiểm và chiếm đoạt số tiền đang nợ.
Sáng 25.4.2020, Minh điều khiển ô tô BS 51C - 715.70 từ Lâm Đồng đến rẫy tại H.Đắk Glong (Đắk Nông). Khoảng 14 giờ cùng ngày, Minh đi mua một xe máy cũ với giá hơn 15 triệu đồng rồi chạy về gửi ở nhà một người dân tại bon B’Nơr (xã Đắk Som, H.Đắk Glong).
Đến 0 giờ ngày 26.4.2020, Minh mang theo xà beng, xẻng rồi điều khiển ô tô đến nghĩa địa thôn 8, xã Quảng Khê (H.Đắk Glong) để đào mộ lấy xác. Sau khoảng 4 giờ đồng hồ đào một ngôi mộ mới chôn, Minh dùng xẻng cạy nắp quan không được nên điều khiển xe về rẫy tại xã Đắk Ha (H.Đắk Glong) rồi về H.Lâm Hà làm việc.
Dùng kế “ve sầu thoát xác”
Ngày 2.5, Minh điều khiển ô tô đến xã Quảng Khê mua 1 can xăng, 3 can dầu (tổng cộng 120 lít) để ở thùng xe. Khoảng 17 giờ ngày 3.5.2020, Minh điều khiển ô tô đến nhà ở rẫy của anh Trần Nho V. (25 tuổi, trú xã Đan Phượng, H.Lâm Hà, Lâm Đồng), cách rẫy của Minh khoảng 300 m để ăn cơm, ngủ lại.
 
Chiếc xe do Minh đốt để tạo hiện trường giả ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Chiếc xe do Minh đốt để tạo hiện trường giả ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Khoảng 0 giờ ngày 4.5.2020, Minh lấy cây búa đánh 2 nhát vào trán của anh V. khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Minh ném điện thoại anh V. xuống ao cá rồi đưa thi thể nạn nhân lên băng ghế sau của ô tô, điều khiển xe về hướng tỉnh Lâm Đồng theo QL28.
Khi đi đến Km 146+300 (thuộc bon B’Nơr, xã Đắk Som), Minh cho ô tô tông vào cột mốc bên lề đường để tạo hiện trường vụ tai nạn giao thông. Tiếp đó, Minh tháo đồng hồ đeo tay và lấy chùm chìa khóa của mình bỏ lại trên xe rồi đưa thi thể anh V. lên ngồi ở ghế tài xế. Sau khi dàn dựng xong hiện trường, Minh châm lửa đốt xe, đi bộ về lấy xe máy đã gửi ở nhà người dân cách đó 1,5 km và bỏ trốn về Bình Phước.
Đến ngày 10.5, Minh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.Đồng Xoài, Bình Phước.
Theo cáo trạng, xe bán tải BS 51C - 715.70 trong vụ án do Minh mua lại của một công ty (có trụ sở tại TP.HCM) vào năm 2017 nhưng chưa thanh toán hết tiền. Giá trị tài sản (xe ô tô) bị hủy hoại là hơn 97 triệu đồng.
Cũng theo cáo trạng, bị can Minh phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được (hành vi giết người) và phạm tội hai lần trở lên (hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản). Đây là những tình tiết tăng nặng đối với bị can trong vụ án.
Theo Trung Chuyên-Hoàng Bình (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null