Truy nã siêu trộm 62 két sắt trốn khỏi trại giam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đây là đối tượng đã gây ra 62 vụ trộm két sắt tại nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng khiến người dân hết sức hoang mang.

Đối tượng Trần Văn Trịnh.
Đối tượng Trần Văn Trịnh.


Ngày 15-11, Trung tá Bùi Ngọc Dũng, Giám thị Trại giam Đại Bình (Cục C10, Bộ Công an), tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đối với Trần Văn Trịnh (36 tuổi), ngụ thôn Ka Rái 2, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), vì đã bỏ trốn khi đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Đại Bình.

Trước thời điểm bỏ trốn, Trần Văn Trịnh đang chấp hành án tại Đội 5, phân trại số 1. Đối tượng bỏ trốn khỏi trại giam từ ngày 12-11. Đây là đối tượng phải chấp hành án về tội trộm cắp và hủy hoại tài sản.

Theo đó, từ tháng 11-2014 đến 9-2016, Trịnh đã đột nhập vào nhà người dân trên địa bàn các huyện Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà và Đơn Dương đục phá 62 két sắt lấy trộm tài sản với tổng giá trị hơn 2,3 tỉ đồng, gây hoang mang trong dư luận. Ngoài ra, Trịnh còn phá hủy làm hư hỏng toàn bộ 4 đầu thu camera và 2 mắt camera với tổng giá trị hơn 17 triệu đồng.

Trần Văn Trịnh bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 15 năm tù. Khi đối tượng này chấp hành án được 2 năm 1 tháng 18 ngày tại Trại giam Đại Bình thì bỏ trốn.

Trần Văn Trịnh là cao 1,64 m, sống mũi thẳng, dái tai vuông, nếp tai dưới thụt. Dấu vết riêng, Trịnh có nốt ruồi cách 1 cm dưới sau đuôi mắt phải. Trại giam Đại Bình đề nghị phát hiện các thông tin về đối tượng này, công dân liên hệ số điện thoại 0633 878 177 hoặc 0919 001 967.

Khắc Lịch (cand)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null