Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 14/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kon Tum, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Kon Tum đã tổ chức Lễ truy điệu, an táng hai hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo cùng nhân dân thành phố Kon Tum dâng hương viếng hai liệt sĩ.
Lãnh đạo cùng nhân dân thành phố Kon Tum dâng hương viếng hai liệt sĩ.
Hài cốt liệt sĩ thứ nhất được quy tập tại vị trí Đông Nam đập Sa Men, phía bắc cách cầu số 4 khoảng 300m, thuộc địa bàn xã Kroong giáp với xã Ngọc Bay, TP Kon Tum. Hài cốt thứ hai được quy tập tại phía Tây Nam điểm cao 600, thuộc địa bàn xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum. Hai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong hầm chiến đấu, di vật còn lại gồm quần áo bộ đội. Cả hai liệt sĩ hiện đều chưa xác định được họ tên, quê quán.
Đồng chí Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum cho biết: Dù đưa được các anh về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhưng chúng tôi vẫn còn trăn trở khi chưa xác định được danh tính, thông tin của các anh để báo cho người thân, gia đình và quê hương các liệt sĩ. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng dựa vào các di vật, nguồn thông tin khác để xác định rõ việc này.

 Hài cốt hai liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kon Tum.
Hài cốt hai liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kon Tum.
Thời gian qua, phát huy truyền thống của dân tộc với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cuộc vận động toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; Thực hiện nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ hi sinh trong thời kỳ chiến tranh trên địa bàn, thành phố Kon Tum đã tìm kiếm, cất bốc được hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
Việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ được đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố đồng tình hưởng ứng và coi đó là tình cảm, trách nhiệm đối với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
PHÚC THẮNG (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null