Trao tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 1-7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng. Các chuyên gia, nhà nghiên cứu như GS.TS Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Thái Bá Lợi, nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Văn Tý, họa sĩ Lương Xuân Đoàn,…đã hoàn thành việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại và bình chọn ra 48 tác phẩm, cụm tác giả, công trình xuất sắc của 48 tác giả trong số hơn 500 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình dự giải.

 

 Các tác giả vinh dự nhận Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng.
Các tác giả vinh dự nhận Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng.


Trong đó, các tác phẩm đạt giải A ở các thể loại văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, múa, văn nghệ dân gian và văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số.

Một số tác phẩm đạt giải như giải A tác phẩm “Nguyễn Trung Hiếu hợp tuyển” của tác giả Nguyễn Trung Hiếu; công trình “Phù điêu khu tưởng niệm liệt sĩ huyện Đức Phổ” của tác giả Nguyễn Tài Đạt; tác phẩm ảnh “Dây chuyền sản xuất nước T1” tác giả Lê Minh Thể; tác phẩm sân khấu “Trận đánh cuối cùng” của tác giả Lê Sinh Dân; tác phẩm điện ảnh Phương “khùng”, “Người bình thường” tác giả Nguyễn Anh Tuấn; tác phẩm văn nghệ dân gian “Văn hóa dân gian của cư dân ven biển Quảng Ngãi” của tác giả Nguyễn Đăng Vũ”; tác phẩm “Văn hóa cổ truyền dân tộc Cor, tổng thể và những giá trị đặc trưng” tác giả Cao Văn Chư; Tuyển tập 21 ca khúc viết về Quảng Ngãi: Thân thương núi Ấn sông Trà của tác giả Trương Quang Lục…

Các tác phẩm đạt giải đều có nội dung chủ đề rõ ràng, trong sáng, giàu tính nhân văn, có tính thẩm mỹ, giá trị nghệ thuật cao, thể hiện truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phản ánh công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hướng tới mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Giải thưởng Phạm Văn Đồng mang tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp của Thủ tướng đối với hoạt động sáng tác, nghiên cứu văn hóa, văn học nghệ thuật.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh thời luôn quan tâm sâu sắc đến mặt trận văn hóa, văn nghệ cả nước, luôn tạo mọi điều kiện dù nhỏ nhất để chăm lo vun trồng người tốt, việc tốt, nhân lên những điều tốt đẹp. Đồng thời, khuyến khích những tư duy khám phá, sáng tạo, cách nghĩ, cách làm mới mẻ. Ngoài vai trò lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng còn là một nhà văn hóa, nhà văn lớn với nhiều tác phẩm nghị luận xuất sắc.

Theo NGUYỄN TRANG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

(GLO)- Tấm áo trấn thủ đã trở thành biểu tượng gắn liền với người chiến sĩ Điện Biên trong suốt 56 ngày, đêm "đánh lấn từng thước đất". Ngắm nhìn tấm áo ấy được trưng bày trong bảo tàng, tác giả Nguyễn Ngọc Phú bồi hồi, tưởng như được sống lại phút giây chiến đấu hào hùng của cha anh.
Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

(GLO)- "Tự khúc" của tác giả Hà Hoài Phương là những chiêm nghiệm rất thực về cuộc đời. Sau cơn mưa trời lại sáng, không có điều gì tồn tại mãi, dù đó có là những niềm vui, hạnh phúc hay khổ đau...
Xếp sách nghệ thuật

Xếp sách nghệ thuật

(GLO)- Như một kiến trúc sư với nguyên vật liệu là sách, các nhân viên Thư viện tỉnh Gia Lai đã dày công sáng tạo và mô phỏng thành công nhiều công trình văn hóa-lịch sử đẹp mắt nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc.
Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

(GLO)- Đất trời Tây Nguyên trong bung biêng thanh âm cồng chiêng, men cay rượu cần nồng nàn, vấn vít, nhịp xoang quyến luyến, tay nắm tay chẳng rời... được nhà thơ Ngô Thanh Vân một lần nữa nhắc đến trong bài thơ "Vào hội".

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...