Trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở làng Bông Hiot

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 10-6, Ban tổ chức chương trình “Tiếng gọi yêu thương” đến thăm và trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại làng Bông Hiot (xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).

20250610-160957.jpg
Đoàn trao những phần quà ý nghĩa và thiết thực cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BTC

Theo đó, Ban tổ chức chương trình “Tiếng gọi yêu thương” đã đến thăm và trao tặng 5.785.000 đồng tiền mặt và các phần quà thiết yếu như: mì tôm, sữa hộp, gia vị nấu ăn...

Đây là những phần quà của các nhà hảo tâm ủng hộ thêm cho các em ngay sau khi chương trình “Tiếng gọi yêu thương” kết thúc vào ngày 17-5 tại Công viên Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku).

img-20250610-160142.jpg
Những món quà ý nghĩa này là động lực để các em thêm yêu cuộc sống, vững bước trên con đường học tập và trưởng thành. Ảnh: BTC

Chị Lê Thị Niên-Trưởng Ban tổ chức chương trình “Tiếng gọi yêu thương”-chia sẻ: “Do không thể trao kịp những phần quà bổ sung từ các nhà hảo tâm ngay trong đêm diễn nên sau khi sắp xếp được lịch trình, đoàn chúng tôi đã quay lại tận nhà các em để trao gửi những món quà yêu thương ấy. Chúng tôi hy vọng giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, các em sẽ cảm nhận được vẫn luôn có những vòng tay ấm áp sẵn sàng nâng đỡ các em”.

Có thể bạn quan tâm

Thông báo tìm người thân

Thông báo tìm người thân

(GLO)- Tôi tên Đỗ Thị Nhường (SN 1958), có chồng là Bùi Đức Môn (SN 1945), hiện cư trú tại làng Ngai Ngó, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Pleiku: Trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Pleiku: Trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Ngày 1-6, hòa trong không khí rộn ràng của Ngày Quốc tế Thiếu nhi, UBND phường Tây Sơn (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Khách sạn Tre Xanh (Công ty  cổ phần điện gió 3D) tổ chức “Tết Thiếu nhi” cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.