Trại giam Gia Trung trực thuộc Cục V26 (Bộ Công an) đứng chân trên địa bàn huyện Mang Yang, Gia Lai. Những ngày cuối tháng 8, đang vào cao điểm mùa mưa của Tây Nguyên nhưng nơi đây thời tiết khô ráo, nắng hanh vàng. Chúng tôi đứng giữa Phân trại 1 quan sát các đoàn phạm nhân lao động trở về. Người thì cười, người thì ánh mắt đỏ hoe, nhưng tất cả đều không giấu được niềm vui, niềm hy vọng và sự hồi hộp chờ đợi ngày được đặc xá trở về.
![]() |
Sau một ngày cải tạo lao động. Ảnh: Đức Trung |
Phạm nhân Nguyễn Hữu Dũng (SN 1982), có bố mẹ, anh chị em sinh sống tại xã Ea Nan, huyện Krông Ana, tỉnh Đak Lak rơm rớm nước mắt khi được biết mình có tên trong danh sách đề nghị được đặc xá lần này. Phạm tội khi chưa đi hết tuổi 16, Dũng đã trải qua 10 năm trong Trại giam Gia Trung vì tội “Hiếp dâm”. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1999, trong một lần đi làm đường giao thông liên thôn, lúc nghỉ giải lao, Dũng đi uống rượu và gặp bé gái 8 tuổi trên đường vắng. Tuổi trẻ bồng bột cùng với ma men đưa đường dẫn lối, Dũng đã thực hiện hành vi hiếp dâm. Sợ hãi trước hành vi của mình gây ra, Dũng bỏ trốn, sau đó đã ra đầu thú và nhận mức án 17 năm tù. Trong những ngày ở trại giam, Dũng rất ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Từ đó Dũng quyết tâm cải tạo tốt để mong chuộc lại lỗi lầm. Suốt trong 10 năm qua, Dũng luôn đạt loại khá trong cải tạo và được các cán bộ quản giáo trại giam tin tưởng. Hôm được thông báo có tên trong danh sách đề nghị đặc xá, Dũng nắm tay cán bộ quản giáo vừa cười, vừa khóc. Hỏi Dũng sẽ làm gì nếu được đặc xá lần này, anh nói: “Tôi rất hối hận về những gì đã gây ra. Nếu được đặc xá lần này, sau khi ra trại, việc trước tiên tôi làm là cầu xin gia đình em bé tha thứ cho tôi, sau đó tôi sẽ tu chí làm ăn để nuôi cha mẹ già”. Được biết, cha của Dũng là thương binh, hiện tuổi đã cao nên đi lại rất khó khăn, mẹ bị bệnh suyễn rất nặng. Hi vọng với tấm lòng bao dung của cộng đồng và chính sách khoan hồng của Nhà nước, Dũng sẽ trở thành một người công dân tốt…
Thiếu tá Nguyễn Bình Định- Đội trưởng Đội Giáo dục- Hồ sơ đưa chúng tôi đến gặp những phạm nhân được đề nghị đặc xá trong dịp Quốc khánh 2-9. Là một trong những phạm nhân lớn tuổi nhất ở Trại giam Gia Trung, với mái tóc đã điểm bạc, làn da hằn lên vết thời gian, ông A Chim- người dân tộc Giẻ Triêng ở huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum kể rằng, những năm tháng ở trại giam ông đã suy nghĩ, rèn luyện và học tập được nhiều điều cho cuộc đời mình. Nhưng điều làm ông cảm động nhất đó là tấm lòng bao dung, tình nhân ái của những cán bộ quản giáo ở đây. Chính họ đã giúp ông nhận ra những sai lầm của mình, giúp ông hướng thiện, sửa chữa sai lầm để có cơ hội làm lại cuộc đời. Ông nói: “Các cán bộ ở đây đã giúp mình hiểu thế nào là tình người. Hôm trước, cán bộ quản giáo thông báo mình được nằm trong danh sách đặc xá lần này, mình vui cái bụng lắm. Mình hồi hộp, chờ đợi đến ngày được sớm trở về với người thân, gia đình, tái hòa nhập cuộc sống lương thiện”.
![]() |
Phạm nhân chăm sóc vườn cây. Ảnh: Đức Trung |
Phó Giám thị Trại giam Gia Trung- Trung tá Trần Văn Huy cho biết: Hiện có hơn 3.000 phạm nhân đang được cải tạo tại Trại giam Gia Trung. Đợt này có 110 phạm nhân được chúng tôi đề nghị xét đặc xá. Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ trại giam càng bận rộn hơn với công tác chuẩn bị cuối cùng của đợt đặc xá như: Mua sắm quần áo cho phạm nhân, chuẩn bị tiền tàu xe, chuẩn bị phương tiện đưa các phạm nhân được đặc xá ra bến xe, bến tàu về quê. Giờ khắc công bố danh sách phạm nhân được đặc xá lần này đang đến gần, trong lòng mỗi phạm nhân đều chất chứa một niềm hy vọng. Họ chờ đợi giờ phút niềm vui vỡ òa khi tên mình được chọn vào danh sách. Những chuyến xe chuyển bánh về khắp mọi miền Tổ quốc sẽ đưa họ trở về với gia đình, với người thân, về với cuộc sống mới…
Rời Trại giam Gia Trung, chúng tôi vẫn nhớ mãi câu nói chân tình của Đại tá Trần Văn Quang- Giám thị Trại giam Gia Trung: “Cứ mỗi đợt đặc xá, trại giam như vui hẳn lên. Nhìn thấy những phạm nhân cải tạo tốt, được trở về với cuộc sống bình thường, hòa nhập với cộng đồng là anh em chúng tôi thêm vui. Đây là niềm động viên lớn nhất của anh em làm công tác quản lý ở Trại giam Gia Trung”.
Đức Trung