Tìm thấy thi thể 2 mẹ con ôm chặt nhau dưới sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 2 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con ôm chặt nhau dưới sông, cách hiện trường 4km.

Ngày 22-12, một lãnh đạo UBND xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận, lực lượng tìm kiếm đã trục vớt được thi thể hai mẹ con dưới sông Krông Ana. Nạn nhân được xác định là chị N.T.P. (33 tuổi, ngụ xã Quảng Điền) và con trai 4 tuổi.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 21-12, người dân phát hiện xe máy và dép của một phụ nữ và một trẻ em tại khu vực sông Krông Na đoạn qua thôn 11, xã Quảng Điền nên báo lực lượng chức năng.

Qua khai thác thông tin, lực lượng chức năng xác định chị N.T.P. cùng con trai 4 tuổi đã mất tích, nghi tự tử.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân

Ngay sau đó, các lực lượng của xã Quảng Điền sử dụng xuồng, thuyền nhỏ và nhiều phương tiện khác để tìm kiếm hai mẹ con chị P.. Sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể hai mẹ con chị P. cách hiện trường 4km.

Theo MAI CƯỜNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.