Thuê ôtô đi trộm xe máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 4/4, Đội CSHS Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đang lấy lời khai Lê Trường An (SN 1989, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) và Kim Văn Sơn (SN 1984, ngụ TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. 
Theo điều tra ban đầu, ngày 1/4, hai đối tượng này đã chuẩn bị một số dụng cụ phá khóa và một xe máy gắn biển số giả, gửi lên Đà Lạt bằng xe khách. Riêng An và Sơn thuê xe ôtô con từ Bình Phước lên TP Đà Lạt. Trong ngày 2/4, hai đối tượng này đã phá khóa, thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe máy của người dân, đem xuống cất giấu tại một khu vực cây cối rậm rạp ở hồ Tuyền Lâm.
Nhận được trình báo của bị hại, Đội CSHS Công an TP Đà Lạt đã khẩn trương phối hợp với Công an các phường vào cuộc truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được tung tích của hai đối tượng trên.
 
Hai đối tượng và tang vật Công an thu giữ
Hai đối tượng và tang vật Công an thu giữ
Sáng 3/4, trong lúc đối tượng đang trên đường trốn khỏi Đà Lạt bằng xe ôtô, Đội CSHS đã phối hợp với Đội CSGT Công an TP Đà Lạt chốt chặn, bắt giữ Lê Trường An và Kim Văn Sơn tại đèo Prenn.
Theo Công an TP Đà Lạt, hai đối tượng này là “đôi bạn ra tù vào tội”, đã có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Lực lượng chức năng đã thu giữ cả 4 xe máy là tang vật của các vụ trộm. Xe ôtô con do hai tên trộm thuê đi cũng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Tài xế điều khiển xe ôtô chở An và Sơn lên Đà Lạt không hay biết chở các đối tượng đi trộm cắp tài sản.
Khắc Lịch (cand.com.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null