Thực hư chuyện 2 thiếu niên 'mang súng AK' dạo phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
2 thiếu niên chạy xe máy vượt đèn đỏ, ôm theo một vật giống khẩu súng AK gây lo lắng cho người đi đường.

Chiều 6-3, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã làm rõ vụ việc 2 thiếu niên đi xe máy vượt đèn đỏ, 1 người không đội mũ bảo hiểm và mang theo vật giống khẩu súng AK.

2 thiếu niên ôm theo khẩu súng nhựa. Ảnh cắt từ clip

2 thiếu niên ôm theo khẩu súng nhựa. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip quay lại cảnh 2 thiếu niên chở nhau trên xe máy vượt đèn đỏ tại đoạn đường qua thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk. Thiếu niên ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và cầm một vật giống khẩu súng AK.

Khẩu súng nhựa mà thiếu niên mang theo trên đường

Khẩu súng nhựa mà thiếu niên mang theo trên đường

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc làm rõ.

Theo kết quả xác minh, vào ngày 10-2, em Đặng Nhật T. (SN 2009, ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) mua 1 khẩu súng nhựa.

Sau đó, em Đặng Triệu N. (SN 2007, ngụ cùng thị trấn) chạy xe máy chở T. lưu thông trên đường.

Khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông, N. đã điều khiển xe máy rẽ trái vượt đèn đỏ, còn T. ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và tay cầm khẩu súng nhựa.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đồ chơi nguy hiểm bị cấm, chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ đối với 2 thiếu niên trên.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null