Thừa Thiên - Huế: Trên đường về quê bán đất, 2 cha con bị xe tải tông tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đang trên đường từ Đà Nẵng về quê để bán đất, 2 cha con quê Thừa Thiên - Huế bị xe tải tông tử vong.

Ngày 13.4, Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người đàn ông tử vong tại chỗ.

 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.T
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.T


Theo thông tin ban đầu, lúc 11 giờ 45 trưa cùng ngày, tài xế N.T.H (28 tuổi, trú Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa) điều khiển xe tải BS 79C - 10128 lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng Đà Nẵng - Huế.

Đến đoạn xã Lộc Sơn (H.Phú Lộc), xe tài này và xe máy đi cùng chiều BS 43S - 7429 do ông C.C.D (69 tuổi, trú xã Thủy Thanh, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), chở theo anh C.C.Q (28 tuổi, trú Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) xảy ra va chạm. Cú va chạm mạnh đã khiến ông D. và anh Q. tử vong tại chỗ.

Ông D. và anh Q. là cha con; vụ tai nạn xảy ra trong lúc cả 2 đang trên đường từ Đà Nẵng trở về quê Thừa Thiên - Huế để làm giấy tờ, thủ tục bán đất.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 cha con tử vong đang được cơ quan chức năng H.Phú Lộc điều tra làm rõ.

Theo Lê Hoài Nhân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

null