Thư viện tỉnh Gia Lai khai mạc chương trình "Trang sách mùa hè"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-6, Thư viện tỉnh Gia Lai khai mạc chương trình “Trang sách mùa hè” năm 2022, thu hút hơn 200 học sinh tiểu học trên địa bàn TP. Pleiku tham gia. Đây là là hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em, đồng thời tạo không gian sinh hoạt hè lý thú, bổ ích cho thiếu nhi.

Tủ sách thiếu nhi phong phú đáp ứng nhu cầu đọc sách, giải trí của thiếu nhi trong dịp hè. Ảnh: Hoàng Ngọc
Tủ sách phong phú đáp ứng nhu cầu đọc sách, giải trí của thiếu nhi trong dịp hè. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại chương trình, các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn, nghe giới thiệu về những quyển sách truyền cảm hứng như: “Kỳ nghỉ hè tươi đẹp”, “Xóm bờ giậu”, “Hạt giống tâm hồn”; tìm hiểu hàng trăm đầu sách dành cho thiếu nhi được Thư viện tỉnh trưng bày bắt mắt.

Ngoài ra, các em được tham gia chương trình sinh hoạt tập thể, đố vui có thưởng về các nhân vật trong sách, vẽ tranh đoán tác phẩm và thưởng thức màn biểu diễn ảo thuật vui nhộn. Phần thưởng cho các trò chơi là những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi nhằm khuyến khích các em hình thành thói quen lành mạnh với văn hóa đọc, vừa giải trí ngày hè vừa nâng cao kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.

Được biết, Thư viện tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động “Trang sách mùa hè” trong tháng 6 và tháng 7 gồm: phục vụ đọc sách tự chọn; cấp thẻ đọc sách tại chỗ và mượn về nhà; tổ chức xe lưu động phục vụ các điểm đọc sách ở vùng sâu, vùng xa; hướng dẫn kỹ năng giới thiệu sách, kể chuyện sách qua các hình thức thu âm, quay và dựng video giúp các em vừa xây dựng, lan tỏa tình yêu đọc sách vừa có kỹ năng tự tin nói trước đông người; hướng dẫn các em tìm kiếm và sử dụng thông tin trên hệ thống máy tính kết nối mạng internet. Ngoài ra, các em được tham gia chương trình sinh hoạt tập thể, trò chơi trí tuệ sau giờ đọc sách như: cờ vua, cờ vây, cờ cá ngựa, ô ăn quan.

 

HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.