(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) được thành lập ngày 15-6-1975. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn vững chắc tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc và gắn bó máu thịt với người dân trên địa bàn biên giới.
(GLO)- Cho đến nay, bà Y Vêng-nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum vẫn là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất của các tỉnh Tây Nguyên đảm nhận cương vị Bí thư Tỉnh ủy. Để được tin tưởng giao trọng trách lớn lao ấy, ít ai biết rằng cô gái dân tộc Xê Đăng sinh ra và lớn lên ở làng Wang Tó heo hút (nay thuộc xã Đak Uy, huyện Đak Hà, tỉnh Kon Tum) đã dấn thân và rèn luyện như thế nào để trưởng thành trên con đường cách mạng.
Học sinh đang có một kỳ nghỉ hè “vắng lặng“ nhất trong lịch sử thời bình. Còn cha mẹ vừa sôi sùng sục với chuyện cơm áo gạo tiền thời COVID, vừa đau đầu nghĩ cách trông con.
Đó là PGS-TS Nguyễn Xuân Bả, người theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc ra chiến trường đến khi rời quân ngũ đã có nhiều nghiên cứu, giúp đỡ dân nghèo vùng cao cải thiện cuộc sống
Gác lại quá khứ hào hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Bảy, phi công 7 lần bắn rơi máy bay Mỹ, trở về quê góp sức xây dựng quê hương, giúp đỡ bà con làm kinh tế.