Thắp nến tri ân tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 25-7, tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú (TP. Pleiku), Thành Đoàn, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân” các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). 
Tham dự buổi lễ có gần 500 đại biểu là lãnh đạo sở, ngành, lãnh đạo TP. Pleiku, cán bộ, cựu chiến binh, hội viên, đoàn viên và người dân trên địa bàn.
Sau chương trình thơ nhạc với những tác phẩm đặc sắc ca ngợi người lính và tình yêu quê hương đất nước, các đại biểu đã cùng lắng nghe buổi nói chuyện truyền thống của cựu chiến binh phường Ia Kring về tinh thần anh dũng đấu tranh vì độc lập tự do của các anh hùng liệt sĩ tỉnh nhà. 
Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân tại ngôi mộ chung. Ảnh: Lam Nguyên
Đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân tại ngôi mộ chung. Ảnh: Lam Nguyên
Tiếp đó, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm và thắp nến tri ân trên ngôi mộ chung-nơi yên nghỉ của hơn 200 liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ sau đối với công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương để bảo vệ Tổ quốc.  
LAM NGUYÊN
 

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

Thác Phú Cường giờ không còn... cường nữa

Thác Phú Cường giờ không còn... cường nữa

(GLO)- Mới đây, chúng tôi có dịp trở lại thác Phú Cường. Đi cùng tôi là 1 lãnh đạo UBND huyện Chư Sê. Khi đứng trước dòng thác không còn nước, đá trơ ra, nhiều cây cổ thụ chẳng còn tươi tốt, những bãi cỏ, hoa vốn xanh tươi quanh năm giờ khô héo vì thiếu nước, gương mặt anh lộ rõ nét buồn.