Thác Dải Yếm: Ngắm dải lụa mềm trên cao nguyên Mộc Châu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gắn với truyền thuyết người con gái Thái cứu chàng trai thoát khỏi dòng nước lũ bằng dải yếm, ngày nay thác Dải Yếm (ở xã Mường La, huyện Mộc Châu) trở thành điểm đến yêu thích của rất nhiều du khách.
Thác Dải Yếm còn có các tên gọi khác là thác Nàng, thác Bản Vặt, nằm ở xã Mường La, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Thác cao 100 mét và được chia thành hai phần. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
Thác Dải Yếm còn có các tên gọi khác là thác Nàng, thác Bản Vặt, nằm ở xã Mường La, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Thác cao 100 mét và được chia thành hai phần. Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+
 
Thác Dải Yếm nằm trên dòng suối Vặt, khởi nguồn từ hai khe nước Bó Co Lắm và Bó Ta Cháu ở bản Vặt – một bản của người Thái có lịch sử lâu đời. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
Thác Dải Yếm nằm trên dòng suối Vặt, khởi nguồn từ hai khe nước Bó Co Lắm và Bó Ta Cháu ở bản Vặt – một bản của người Thái có lịch sử lâu đời. Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+
 
Thác nằm cách trung tâm huyện Mộc Châu khoảng 5km theo hướng quốc lộ 43 đi cửa khẩu Lóng Sập; đến ngã ba cửa khẩu Pa Háng, đi bằng ôtô theo đường chính hoặc có thể men theo đường suối khoảng 4km đến nơi giao nhau của hai con suối là đến thác. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
Thác nằm cách trung tâm huyện Mộc Châu khoảng 5km theo hướng quốc lộ 43 đi cửa khẩu Lóng Sập; đến ngã ba cửa khẩu Pa Háng, đi bằng ôtô theo đường chính hoặc có thể men theo đường suối khoảng 4km đến nơi giao nhau của hai con suối là đến thác. Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+
 
Theo truyền thuyết, thác là dải yếm của người con gái đã cứu chàng trai thoát khỏi dòng nước lũ. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
Theo truyền thuyết, thác là dải yếm của người con gái đã cứu chàng trai thoát khỏi dòng nước lũ. Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+
 
Suối Vặt chảy được khoảng 5km thì kết hợp với dòng suối lớn bắt đầu từ bản Bó Sập (giáp biên giới Việt Lào). Tại nơi hợp lưu của hai con suối này dòng nước gặp một núi đá vôi chảy xuống tạo thành thác Dải Yếm hùng vỹ. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
Suối Vặt chảy được khoảng 5km thì kết hợp với dòng suối lớn bắt đầu từ bản Bó Sập (giáp biên giới Việt Lào). Tại nơi hợp lưu của hai con suối này dòng nước gặp một núi đá vôi chảy xuống tạo thành thác Dải Yếm hùng vỹ. Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+
Thác Dải Yếm cao khoảng hơn 100 mét, chia thành hai phần. Thác nước phía trên rộng hơn 70 mét và có 9 tầng (giống như ‘9 bậc tình yêu’ trong truyền thuyết), thác nước phía dưới có 5 tầng và cách đó khoảng 200 mét. Ngăn cách giữa hai phần thác là một bãi đất phẳng. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
Thác Dải Yếm cao khoảng hơn 100 mét, chia thành hai phần. Thác nước phía trên rộng hơn 70 mét và có 9 tầng (giống như ‘9 bậc tình yêu’ trong truyền thuyết), thác nước phía dưới có 5 tầng và cách đó khoảng 200 mét. Ngăn cách giữa hai phần thác là một bãi đất phẳng. Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+
 
Thời điểm tham quan thác đẹp nhất là từ tháng 4-9. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
Thời điểm tham quan thác đẹp nhất là từ tháng 4-9. Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+
 
Thác Dải Yếm là nơi được nhiều du khách đến tạo dáng 'check-in' ở Mộc Châu. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
Thác Dải Yếm là nơi được nhiều du khách đến tạo dáng 'check-in' ở Mộc Châu. Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+
Du khách dưới dòng thác tung bọt trắng xóa. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
Du khách dưới dòng thác tung bọt trắng xóa. Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+
 
Khi hầu hết các quốc gia phải đóng cửa với du lịch để phòng chống dịch bệnh, người Việt Nam quay trở lại khám phá các điểm đến trong nước. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)
Khi hầu hết các quốc gia phải đóng cửa với du lịch để phòng chống dịch bệnh, người Việt Nam quay trở lại khám phá các điểm đến trong nước. Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+
Nam Nguyễn-M.Mai (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

null