Tân thủ khoa ở Lâm Đồng nhận học bổng 150 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tân thủ khoa năm nay của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là nữ sinh Nguyễn Thị Thu (Lâm Đồng), đăng ký vào ngành Răng-hàm-mặt với điểm số 3 môn Toán, Hóa, Sinh đạt 23,55 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Khi nhập học, nhà trường đã trao học bổng toàn phần trị giá 150 triệu đồng.

Tân thủ khoa Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng Nguyễn Thị Thu (thứ 2, từ trái sang) chụp hình cùng gia đình
Tân thủ khoa Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng Nguyễn Thị Thu (thứ 2, từ trái sang) chụp hình cùng gia đình



Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), từ nhỏ Nguyễn Thị Thu đã tự ý thức được mình phải học thật giỏi để không phụ công cha mẹ. Ngoài mục tiêu trở thành bác sĩ, Thu còn có ước mơ sau này sẽ tự thành lập một công ty riêng để tạo công ăn việc làm cho người nghèo.

Khi được hỏi tại sao lại có ước mơ đặc biệt như vậy, Thu bộc bạch: “Em may mắn được cha mẹ bảo bọc, lo cho mọi thứ từ nhỏ đến giờ. Tuy nhiên, nơi em sống còn có nhiều bạn nhỏ khổ lắm. Có nhiều em nhỏ không có đủ cơm ăn, áo mặc, không có nhà để ở, em thấy thương lắm nhưng em cũng chưa có đủ điều kiện để giúp được các em. Vì vậy, em ước mơ sau này mình có thể tự mở được một công ty, tạo công ăn việc làm cho người nghèo và giúp đỡ được nhiều người còn khó khăn hơn em”. Tuy ước mơ trở thành giám đốc một doanh nghiệp, nhưng thay vì chọn các ngành về kinh tế và tài chính thì Thu lại có hướng đi riêng, chọn học ngành Răng hàm mặt. Lý giải về điều này, Thu cho biết: “Đây là ngành học mà em yêu thích từ nhỏ. Hơn nữa, em nghĩ bác sĩ răng hàm mặt lại có thu nhập cao. Như vậy em sẽ nhanh tích cóp được vốn để thành lập công ty tạo công ăn việc làm và giúp đỡ được nhiều người nghèo không nơi nương tựa”.

Có mặt cùng con gái trong lễ nhận học bổng, ông Nguyễn Văn Linh chia sẻ: “Với suất học bổng này, gia đình sẽ an tâm cho con theo học đến khi ra trường. Khi được biết con gái đỗ thủ khoa, gia đình tôi mừng lắm, tuy nhiên cũng có một chút sợ vì con phải đi học xa nhà. Nhưng khi đến trường, tôi cảm thấy an tâm khi đã gửi gắm con cho nhà trường”.

Thanh Minh (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null