Tai nạn khi thi công Thủy điện Đăk Mi 1, ít nhất 3 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhóm công nhân đang thi công Thủy điện Đăk Mi 1 đã không may gặp nạn khiến ít nhất 3 người tử vong, 2 người mất tích.

Lực lượng chức năng ở huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum và các đơn vị chức năng đang nổ lực tìm kiếm 2 công nhân bị tai nạn rơi xuống hố nước khi thi công Thủy điện Đăk Mi 1, thuộc địa phận Đăk Choong, huyện Đăk Glei.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng ngày 31-12, trong quá trình đổ bê tông hạng mục đập tràn của Thủy điện Đăk Mi 1 thì một nhóm công nhân đã không may gặp nạn. Trong đó, 4 công nhân bị rơi xuống hố sâu 4-5 m và 1 công nhân ở phía dưới.

Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc
Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc
Khi đang đổ bê tông thì nhóm công nhân bị rơi xuống hố nước từ độ cao 4-5 m
Khi đang đổ bê tông thì nhóm công nhân bị rơi xuống hố nước từ độ cao 4-5 m

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các công nhân đang thi công đã lặn xuống tìm người nhưng không được. Đến trưa 31-12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 công nhân.

Các lực lượng đang mở đường, đưa máy bơm vào để hút nước dưới hồ nhằm tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

Các nạn nhân được xác định gồm: Hà Văn Sơn (30 tuổi); Kha Văn Kháy (26 tuổi), Ngân Văn Long (32 tuổi) và Lương Văn Hùng (20 tuổi, cùng quê Nghệ An), công nhân thuộc Công ty Dũng Phúc Lộc (xã Cát Vang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Nạn nhân còn lại là A Tuất (24 tuổi, trú xã Đăk Choong huyện Đăk Glei), là công nhân thuộc Công ty Nguyên Dược.

Thủy điện Đăk Mi 1 có công suất 84 MW. nằm trên địa bàn xã Đăk Choong huyện Đăk Glei. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỉ đồng, được khởi công từ năm 2009, hiện chưa hoàn thành.

Theo Hoàng Thanh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null