Sởi vào mùa cao điểm, nhiều trẻ em Gia Lai đón Tết ở bệnh viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-1 (29 Âm lịch), vẫn còn gần 100 bệnh nhi mắc bệnh sởi đang nằm điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Gia Lai); trong đó nhiều ca biến chứng nặng. Các bác sĩ, nhân viên y tế tại khoa đã nỗ lực hết mình chăm sóc, điều trị cho bệnh nhi.

Đón Tết ở tâm bệnh sởi

Khoa Bệnh nhiệt đới biên chế 40 giường bệnh nhưng những ngày cận Tết, số ca mắc sởi có chiều hướng tăng nhanh, cao điểm có ngày trên 130 bệnh nhi sởi cùng nằm điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Vì vậy có tình trạng hai bệnh nhi nằm cùng giường hoặc phải kê thêm giường ngoài hành lang để bệnh nhi nằm. Bên cạnh đó, 1 bệnh nhi kèm theo 1 đến 2 người nhà chăm sóc nên khoa luôn trong tình trạng đông nghịt người.

z6269154326756-3631b5c1c3303156b2f2a76a7648bdd0.jpg
Bệnh nhi đông nên Khoa Bệnh nhiệt đới phải kê thêm giường bệnh ngoài hành lang cho bệnh nhi nằm. Ảnh: Như Nguyện

Chị Nguyễn Thị Nga (thôn 2, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) cho biết: Con trai tôi 14 tháng tuổi, chưa tiêm vắc xin phòng bệnh sởi. Vừa qua, cháu mắc sởi nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai. Đến nay, cháu đã điều trị hơn 10 ngày, bệnh tình tuy có chuyển biến tốt nhưng vẫn phải nằm lại thêm vài ngày tới.

“Do bệnh nhi đông nên con tôi được bố trí nằm cùng giường với 1 bệnh nhi khác. Tuy chật chội nhưng mình cũng thông cảm cho các y bác sĩ vì đang là mùa cao điểm của bệnh sởi. Sắp Tết mà con vẫn phải nằm viện điều trị nên cũng có chút chạnh lòng”- chị Nga tâm sự.

Còn chị Rơ Lan Thêu (làng Khôn, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) cho biết: Con tôi bị sởi biến chứng nặng qua viêm phổi phải nằm điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực chống độc, sau đó chuyển xuống Khoa bệnh nhiệt đới. Tết này, tôi xác định đón Tết trong bệnh viện, chỉ mong cháu nhanh khỏe để về nhà.

z6269154398820-0d749b6414fd7b123149747aa526db5b.jpg
Tết này, nhiều bệnh nhi và gia đình phải đón Tết trong bệnh viện. Ảnh: Như Nguyện

Theo chị Thêu, gia đình chị là hộ nghèo nhất làng, vợ chồng có 3 người con. Cháu đang nằm viện là con út. “1 tháng qua, do con nằm viện, vợ chồng thay phiên chăm sóc nên không có đi làm nên không có thu nhập. Năm nay coi như mất Tết”- chị Thêu buồn bã nói.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mới-Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi tỉnh) thông tin: Năm nay, bệnh sởi tăng cao, những ngày cận Tết số bệnh nhân nhập viện điều trị nhiều hơn dẫn đến công việc của các y, bác sĩ rất vất vả. “Tuy vậy, chúng tôi đã dự lường và xác định trước việc này nên tất cả các anh chị em trong khoa đều chuẩn bị tinh thần làm việc xuyên Tết, tất cả vì người bệnh”-bác sĩ Mới nhấn mạnh.

z6269154362382-a438021bc499314e9048896155dcd3fc.jpg
Bác sĩ Mới thăm khám cho bệnh nhi tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Gia Lai). Ảnh: Như Nguyện

Nỗ lực chăm sóc người bệnh

Theo bác sĩ Mới, cùng thời điểm này năm trước, Gia Lai không ghi nhận ca bệnh sởi nào. Còn năm nay, số lượng bệnh nhi mắc sởi tăng cao lại rơi vào thời điểm Tết nên rất nhiều bệnh nhi phải đón Tết tại bệnh viện.

Trước tình hình bệnh nhi mắc sởi tăng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh, Khoa Bệnh nhiệt đới được tăng cường thêm bác sĩ, điều dưỡng. Về thuốc men, vật tư y tế đã được bệnh viện chủ động chuẩn bị, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế điều trị cho người bệnh.

Dù được tăng cường nhân lực nhưng công việc của các y, bác sĩ vẫn luôn trong tình trạng quá tải. Điều dưỡng Võ Thị Sen cho hay: Một ca trực của tôi 24 giờ, hiện số ca bệnh nhi tăng cao nên tôi phải nỗ lực gấp đôi để hoàn thành nhiệm vụ. Vào ca lúc 7 giờ sáng, tôi loay hoay với guồng công việc đến 7 giờ sáng hôm sau giao ca. Về đến nhà, người mệt rã rời chỉ ước được nằm ngả lưng một giấc.

z6269154379246-e6ab8b531d56e71d860fcf228b5c16ff.jpg
Điều dưỡng Võ Thị Sen Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Gia Lai) cho biết bệnh nhi mắc sởi tăng cao nên chị và các đồng nghiệp phải nỗ lực gấp đôi trong chăm sóc người bệnh. Ảnh: Như Nguyện

Điều dưỡng Sen bộc bạch, mọi năm, bệnh nhân ít, nhân viên trong khoa thay phiên nhau trực để sắp xếp đảm bảo mỗi người đều có ngày nghỉ Tết cùng gia đình. Nhưng năm nay, các y, bác sĩ xác định làm việc xuyên Tết, không có ngày nghỉ. Mọi người đều động viên nhau cùng cố gắng, nỗ lực vì người bệnh.

Với các y, bác sĩ, việc đón Tết tại bệnh viện là chuyện thường tình nhưng với bệnh nhi và gia đình là chuyện chẳng ai muốn. “Vì vậy, ngoài nỗ lực chăm sóc cho người bệnh, chúng tôi cũng động viên người nhà an tâm điều trị để các cháu sớm khỏe mạnh về nhà đón Tết. Ngoài ra, tôi mong muốn mọi người cần có các biện pháp phòng bệnh sởi nói riêng, các bệnh thường gặp trong dịp Tết và mùa Xuân cho trẻ và gia đình. Trong đó, khi cho trẻ ra ngoài cần đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. Phụ huynh giữ gìn vệ sinh cho trẻ, tăng cường dinh dưỡng, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý… giúp trẻ có sức khỏe đón một cái Tết vui vẻ, an toàn bên gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Chị Trần Diễm Trinh trong một buổi học vẽ để cân bằng cảm xúc

Cảnh giác với hội chứng trầm cảm cười

(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.

Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương được xét tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025

Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương được xét tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025

(GLO)- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin sẽ dành 15% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng năm 2025, trong đó ưu tiên tuyển học sinh thuộc 149 trường THPT trên cả nước bằng điểm học bạ. Tỉnh Gia Lai có Trường THPT chuyên Hùng Vương nằm trong danh sách ưu tiên này.

Thanh niên An Khê sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Thanh niên An Khê sẵn sàng lên đường nhập ngũ

(GLO)- Ngày mai (13-2), 91 thanh niên trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) sẽ lên đường tòng quân, góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc. Các cơ quan, đơn vị liên quan của thị xã đã hoàn tất công tác chuẩn bị để lễ giao nhận quân diễn ra thành công.

“Vua” chim màu Tây Nguyên

“Vua” chim màu Tây Nguyên

(GLO)- Nhiều người trong giới chơi chim ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore… biết đến Hoàng Huy (phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai). Câu chuyện của Huy tựa như cổ tích mà trong đó chất chứa bao buồn vui cuộc đời để có được như hôm nay.