Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV đặc biệt gồm “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam”. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa nữ ca sĩ gửi tặng khán giả, đồng thời bày tỏ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc thông qua âm nhạc.

Cả hai MV đều được đạo diễn Nguyễn Anh Dũng thực hiện, nhưng mỗi sản phẩm mang màu sắc riêng, phản ánh sự đa dạng trong phong cách âm nhạc và cách tiếp cận hình ảnh. Bộ đôi MV cũng thể hiện rõ nỗ lực làm mới bản thân và sự sáng tạo không ngừng của Huyền Trang.

“Quê hương Việt Nam tôi” (nhạc sĩ Tuấn Phương, lời Lê Tự Minh) mang âm hưởng ngọt ngào, da diết và đầy hoài niệm. Giọng hát trong trẻo, hồn nhiên của Huyền Trang vừa phù hợp với ca khúc, vừa thể hiện vẻ đẹp trong sáng của thiên nhiên và con người Việt Nam.

MV “Quê hương Việt Nam tôi” mang đến những thước phim được ghi hình tại nhiều danh thắng của đất nước. (Ảnh: NVCC)
MV “Quê hương Việt Nam tôi” mang đến những thước phim được ghi hình tại nhiều danh thắng của đất nước. (Ảnh: NVCC)

MV “Quê hương Việt Nam tôi” mang đến những thước phim được ghi hình tại nhiều danh thắng nổi tiếng, từ “sống lưng khủng long” hùng vĩ ở Bình Liêu, đến những con thuyền đánh cá trên biển Nha Trang, hình ảnh thiêng liêng từ cột cờ Lũng Cú… Thông qua bức tranh thiên nhiên sống động này, Huyền Trang mong muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam tươi đẹp đến khán giả trong nước và quốc tế.

Ra mắt trong thời khắc mọi trái tim đều hòa chung một nhịp cùng hướng về Tổ quốc, MV khơi dậy những xúc cảm chân thành, khiến tình yêu quê hương, đất nước càng thêm sâu nặng. Tiếng hát hòa cùng hình ảnh gợi nhắc ta biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do, đồng thời nhắc nhở mỗi người hôm nay sống, cống hiến, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước phồn vinh. Đó cũng chính là thông điệp mà Sao Mai Huyền Trang mong muốn gửi gắm.

Nếu “Quê hương Việt Nam tôi” mang nét trữ tình, hoài niệm, thì MV “Tôi yêu Việt Nam” là thử thách mới với nữ ca sĩ. Lần đầu tiên, Sao Mai Huyền Trang - vốn quen thuộc với dòng nhạc dân gian và các ca khúc cách mạng, đã thử sức với một bản nhạc nhẹ pha trộn pop và rap, trẻ trung, hiện đại và đầy năng lượng.

Đặc biệt, MV ghi nhận sự kết hợp của Huyền Trang cùng nhóm nhạc Oplus, tạo nên màu sắc âm nhạc ấn tượng. Chia sẻ về sự kết hợp này, nữ ca sĩ cho biết: “Tôi muốn mời Oplus vì đó là một nhóm nhạc tài năng, cả 4 thành viên đều có giọng hát hay và độc đáo. Tôi đã trao đổi với nhạc sĩ phối khí để phân chia câu hát, bè phối sao cho tôi trở thành một phần trong nhóm, chứ không phải nhóm chỉ là khách mời. Vì thế, khi khán giả nghe, sẽ cảm nhận được một bản hòa ca tổng thể, hài hòa của cả 5 giọng hát”.

MV “Tôi yêu Việt Nam” ghi nhận sự kết hợp của Huyền Trang cùng nhóm nhạc Oplus. (Ảnh: NVCC)
MV “Tôi yêu Việt Nam” ghi nhận sự kết hợp của Huyền Trang cùng nhóm nhạc Oplus. (Ảnh: NVCC)

Bài hát được nhạc sĩ Hưng Cacao sáng tác riêng cho nữ ca sĩ, mang màu sắc pop sôi động, thể hiện tinh thần Việt Nam mạnh mẽ, hiện đại và phát triển. MV “Tôi yêu Việt Nam” được thực hiện trong studio, sử dụng công nghệ và kỹ xảo hiện đại, tạo nên những thước phim độc đáo, bắt mắt.

Sự ra mắt của 2 MV “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam” là minh chứng cho tinh thần sáng tạo, luôn làm mới bản thân của Huyền Trang. Cô không chấp nhận “một màu”, mà liên tục nỗ lực bứt phá, vượt qua chính giới hạn của mình.

Trong những ngày cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, việc ra mắt những sản phẩm nghệ thuật góp phần thắp sáng tình yêu quê hương, đất nước không chỉ là hoạt động nghề nghiệp, mà còn là sự dấn thân trách nhiệm của người nghệ sĩ trong hành trình nuôi dưỡng, lan tỏa những giá trị tinh thần cao đẹp.

Theo TRANG ANH (nhandan.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Buông", NSƯT Kim Xuyến chia sẻ điều đặc biệt trong 60 năm làm nghề. Theo đó, trong hàng chục năm đóng phim, bà chưa từng xem trọn vẹn, xem hết phim mình tham gia. Phim "Buông" là lần đầu bà xem hết phim mình đóng.

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

null