Sắc đỏ tự hào, lòng tri ân lan tỏa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 30/4, thành phố Kon Tum như được nhuộm đỏ bởi sắc áo cờ Tổ quốc. Người dân mang theo niềm hân hoan và cảm xúc đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Hôm nay không chỉ là một ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, của đất nước mà còn là dịp để mỗi người dân Kon Tum nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ đất nước đổi thay, đồng thời thắp lên niềm tin yêu, tự hào và trách nhiệm với tương lai.

1kt.jpg
Thế hệ hôm nay tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: TT
2kt.jpg
Các em nhỏ khoác lên mình những bộ đồ đặc biệt trong ngày 30-4. Ảnh: TT

Từ sớm, nhiều con phố trung tâm như Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Lê Hồng Phong, Nguyễn Huệ… đã rộn ràng người qua lại. Dễ bắt gặp hình ảnh những cụ già tóc bạc, những em nhỏ nắm tay cha mẹ, các bạn trẻ khoác lên mình áo cờ đỏ sao vàng rạng rỡ. Dưới ánh nắng nhẹ đầu ngày, sắc đỏ ấy trở nên tươi thắm hơn bao giờ hết, như thắp sáng cả không gian bằng lòng yêu nước thiết tha và sự đoàn kết vững bền của dân tộc.

Không khí kỷ niệm không chỉ hiện diện ngoài đường phố mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong từng quán cà phê, phòng sinh hoạt cộng đồng. Tại những điểm này, đông đảo người dân dõi theo chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi hình ảnh đoàn quân tiến bước hiên ngang, mỗi bản hùng ca phát ra từ màn hình đều khiến người xem xúc động. Không ít người lặng người khi bắt gặp những hình ảnh gợi nhớ một thời hoa lửa, để rồi lại vỗ tay đầy tự hào khi chứng kiến khí thế của đất nước hôm nay.

Nhiều người đã chọn cách tri ân sâu lắng hơn. Họ đến các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên địa bàn để thắp lên nén nhang thành kính. Từng dòng người lặng lẽ dâng hoa, dâng hương trong không khí trang nghiêm. Những lời khấn nguyện, những ánh mắt rưng rưng khi đứng trước hàng bia mộ khắc tên những người con bất tử của Tổ quốc. Tất cả tạo nên một bản hòa âm của sự biết ơn và lòng thành kính đối với những thế hệ đi trước, những người đã hi sinh cho nền độc lập của nước nhà.

Một điểm nhấn đầy ấn tượng trong sáng 30/4 là hoạt động trao miễn phí ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) của Báo Nhân Dân cho bạn đọc tại Văn phòng đại diện thường trú tại Kon Tum. Chưa đến 7 giờ sáng, rất đông người dân đã xếp hàng ngay ngắn trước trụ sở để chờ nhận ấn phẩm.

Ông Hoàng Phúc Thắng – Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Kon Tum chia sẻ: “Sáng nay, chúng tôi phát miễn phí ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến độc giả. Đến hiện tại, chúng tôi đã phát hơn 2.000 bản ấn phẩm cho bạn đọc”.

Theo ông Thắng, Ấn phẩm đặc biệt là sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại. Với nội dung là các tư liệu lịch sử quý về Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ấn phẩm đặc biệt còn được tích hợp công nghệ AR (thực tế tăng cường) và 3D mapping, cho phép người xem tương tác trực tiếp và khám phá nội dung một cách sinh động, hấp dẫn. Cách làm mới mẻ này đã tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, nhất là trong giới trẻ.

Không ít bạn trẻ đã hào hứng chia sẻ ấn phẩm đặc biêt của Báo Nhân Dân trên mạng xã hội, chụp ảnh check-in, truyền cảm hứng tích cực đến bạn bè. Bạn Nguyễn Đình Thi – học sinh Trường THPT Kon Tum hào hứng: “Em cảm thấy ấn phẩm thực sự rất đặc sắc. Những hình ảnh lịch sử không còn khô cứng mà trở nên gần gũi và sinh động. Em được thấy lại chiến dịch lịch sử bằng cách nhìn mới, rất dễ hiểu, trực quan và hấp dẫn. Em nghĩ đây là cách rất hiệu quả để giới trẻ hiểu hơn về lịch sử.”

Trên không gian mạng, đặc biệt là trang mạng xã hội của các tổ chức, đoàn thể tỉnh nhà, nhiều hoạt động ôn lại truyền thống, kể chuyện lịch sử, trưng bày sách, ảnh tư liệu về ngày 30/4. Những hoạt động giản dị nhưng giàu ý nghĩa ấy đã góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ.

Ngày 30/4 tại Kon Tum, có tiếng cười, có nước mắt, có lòng tri ân và có cả niềm tin lấp lánh trong ánh mắt người dân phố núi. Đất nước, non sông đã liền một dải và ngày hôm nay là thành quả của máu xương, của hy sinh, của khát vọng hoà bình bền vững của bao thế hệ. Và trong thời khắc trang trọng ấy, người dân Kon Tum đang âm thầm tiếp nối truyền thống, vun đắp cho tương lai bằng chính sự gắn kết, yêu thương và tinh thần dân tộc.

Theo Tất Thành (baokontum.com.vn)

Có thể bạn quan tâm