Rủ bạn đi săn thú, bắn nhầm bạn tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 9.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Trịnh Văn Mạo để điều tra, làm rõ về hành vi vô ý làm chết người khi cùng đi săn thú.
 

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - ẢNH: PHAN BÁ
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - ẢNH: PHAN BÁ


Theo thông tin ban đầu, ngày 3.3, Trịnh Văn Mạo (34 tuổi, trú tại xã Đắk D’rông, H.Cư Jút) xuống xã Đắk Mol, H.Đắk Song rủ anh Bàn Văn Liều (trú tại xã Đắk Mol) vào khu vực suối Đắk Rồ, xã Đắk Mol để săn thú.

Khi đi, Mạo mang theo một khẩu súng tự chế rồi cùng anh Liều đến khu vực nương rẫy của người dân để săn bắn. Tại đây, Mạo cầm súng, còn anh Liều đi xung quanh xua đuổi các con thú để Mạo bắn. Khi phát hiện có một con sóc chạy trên các cành cây lồ ô, nên Mạo cầm súng bắn về hướng con sóc. Sau đó Mạo vác súng đi đến vị trí con sóc mình vừa bắn thì phát hiện anh Liều nằm gục mặt xuống đất cách vị trí con sóc khoảng 6m. Mạo liền đưa anh Liều đến Bệnh viện đa khoa H.Đắk Mil, sau đó chuyển lên Bệnh viện Vùng Tây Nguyên cấp cứu. Đến ngày hôm sau (4.3), anh Liều tử vong do bị 3 viên đạn bắn trúng vào đầu.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an H.Đắk Song phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tạm giữ hình sự đối với Trịnh Văn Mạo để xác minh làm rõ vụ săn thú bắn nhầm người tử vong.

Theo PHAN BÁ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.