Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.

Gần 1.000 chân chạy sải bước

Chương trình được khai mạc lúc 5 giờ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) có sự tham gia của ông Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, TP. Pleiku và huyện Ia Grai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã tham gia chạy cự ly 21 km ở chương trình. Ảnh: Văn Ngọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã tham gia chạy cự ly 21 km ở chương trình. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt là sự góp mặt của gần 1.000 người đến từ nhiều địa phương trong toàn tỉnh. Đây là con số đầy bất ngờ nằm ngoài dự đoán của Ban tổ chức, bởi trước khi chương trình diễn ra chỉ có khoảng hơn 600 người đăng ký. Tuy vậy, đã có hàng trăm người khi biết được thông tin về giải đã tham gia đồng hành. Điều này mang một dấu ấn riêng bởi chương trình không tính thành tích, không tính số lần tiếp sức nên ai cũng có thể tham gia mà không cần số đeo hay danh tính.

Anh Trần Công Thịnh (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) phấn khởi: “Lúc trước vì bận công việc nên tôi không để ý lắm đến việc đăng ký chạy ở chương trình. Chỉ đến tối hôm trước, tôi mới xác định là mình có thể tham gia được nên đã quyết định cùng chạy. Dù không được phát áo như mọi người đã đăng ký trước nhưng trong bầu không khí sôi động như vậy, đôi chân của tôi được thử sức ở cung đường mà mình chưa từng chinh phục”.

Gần 1.000 chân chạy đã tham gia chương trình. Ảnh: Văn Ngọc

Gần 1.000 chân chạy đã tham gia chương trình. Ảnh: Văn Ngọc

Các vận động viên (VĐV) đã xuất phát từ Quảng trường Đại Đoàn Kết rồi theo đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Văn Cừ, vượt qua con dốc dài đầy thử thách để đến với vùng giáp ranh với huyện Ia Grai. Đây cũng là thời điểm bình minh lên tạo nên một khung cảnh hùng vĩ khi gần 1.000 đôi chân đã sải bước đón mặt trời mọc ở vùng biên giới. Đoàn người kéo dài trên cung đường uốn lượn như sợi dây kết nối giữa trung tâm thành phố đến với nơi biên viễn đã dậy lên trong lòng các runner những cảm xúc khó tả.

Chị Nguyễn Thị Phúc (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) hồ hởi: “Tôi mới đến với chạy bộ một thời gian nhưng rất yêu thích môn này nên đã đăng ký tham gia chương trình. Tôi đặt mục tiêu cho bản thân là sẽ tích lũy cho mình từng cung đường đẹp của Gia Lai và đây là lần đầu tiên tôi được chạy trên tuyến đường từ TP. Pleiku đi huyện Ia Grai. Nó mang lại cho tôi cảm xúc rất bồi hồi, nhất là khi được đón mặt trời mọc ở một chương trình hướng về biên giới và nhìn thấy lá cờ Tổ quốc phấp phới bay dọc đường”.

Biên giới mở lòng

Từ khi bước vào tỉnh lộ 664, các VĐV đã nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt của quần chúng nhân dân, học sinh của huyện Ia Grai. Dọc cung đường này đã có rất nhiều điểm tổ chức chào đón, tiếp nước cho đoàn VĐV với những lá cờ Tổ quốc nhỏ nhắn song mang ý nghĩa lớn lao. Hàng trăm lá cờ được trao tay cho các VĐV khiến sắc màu thiêng liêng được tô điểm cho đường chạy.

Rất nhiều điểm chào đón các VĐV được bố trí dọc đường. Ảnh: Văn Ngọc

Rất nhiều điểm chào đón các VĐV được bố trí dọc đường. Ảnh: Văn Ngọc

Chị Phạm Thị Thủy (giáo viên Trường Mầm non 30-4, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) chia sẻ: “Từ sáng sớm, tất cả giáo viên trong trường chúng tôi đã chờ đợi sẵn ở đây để đón đoàn đi qua. Đoàn VĐV thực sự rất đông và vui nhộn, ai nấy đều tràn đầy sức sống khiến chúng tôi cũng rạo rực muốn được hòa mình vào đường chạy. Mong rằng sẽ có nhiều sự kiện như vậy hơn nữa để nhiều du khách ở nơi khác có cơ hội được trải nghiệm, khám phá vùng đất Ia Grai”.

Dòng người được chào đón nồng nhiệt ở thị trấn Ia Kha. Ảnh: Văn Ngọc

Dòng người được chào đón nồng nhiệt ở thị trấn Ia Kha. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt tại thị trấn Ia Kha, hàng ngàn học sinh cùng người dân bên đường đã niềm nở chào đón đoàn VĐV đến với huyện nhà. Để tạo ra hình ảnh ấn tượng, khơi dậy nhiệt huyết, đam mê chạy bộ của người dân địa phương, từ khoảng km 19, các VĐV đã tập trung chờ nhau tạo thành tốp hàng trăm người để cùng chạy trên các tuyến đường trung tâm thị trấn trước khi cán đích cự ly 21 km ở Nhà rông Văn hóa huyện. Dù không có bục trao giải cho các VĐV hàng đầu với huy chương, phần thưởng, nhưng những runner vẫn vỡ òa trong vòng tay đón tiếp nồng hậu, với những cái đập tay thân thương của những người vốn xa lạ. Đó là một trải nghiệm mà có lẽ khó có giải chạy nào mang lại.

Thảm đỏ chào đón các VĐV ở khu vực về đích. Ảnh: Văn Ngọc

Thảm đỏ chào đón các VĐV ở khu vực về đích. Ảnh: Văn Ngọc

Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Gia Lai Marathon Trần Minh Trường cho hay: “Đây là lần thứ 2 Câu lạc bộ Gia Lai Marathon được chung sức cùng UBND huyện Ia Grai tổ chức chương trình ý nghĩa này. Lần này công tác tổ chức chuyên nghiệp, hoành tráng hơn, cung đường rất đẹp và người dân cũng rất tuyệt vời. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là chương trình thường niên để kết nối những người đam mê chạy bộ với vùng biên còn nhiều khó khăn như Ia Grai. Đó cũng là một trong những mục tiêu ban đầu khi thành lập câu lạc bộ bởi chúng tôi muốn hướng đến chạy bộ hơn cả một môn thể thao chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng”.

Tại lễ bế mạc chương trình, Ban tổ chức đã trao hàng trăm suất quà của các cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Ia Grai. Những phần quà tặng thiết thực như xe đạp, gạo, nhu yếu phẩm…được trao đến tận tay các em học sinh. Em Ksor Ngư (Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Ia Kha) rạng rỡ: “Hôm nay cháu rất vui vì được nhận món quà của các cô chú, anh chị. Cháu hứa sẽ chăm chỉ học hành, nghe lời cha mẹ, thầy cô và cũng sẽ rủ các bạn cùng làng tham gia chạy bộ”.

Hàng trăm suất quà thiết thực đã được trao tận tay các em học sinh nghèo vùng biên. Ảnh: Văn Ngọc

Hàng trăm suất quà thiết thực đã được trao tận tay các em học sinh nghèo vùng biên. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Đào Lân Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết: “Chương trình là dịp để cổ vũ cho phong trào chạy bộ của huyện nhà, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần để học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ biên cương Tổ quốc cũng như quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Ia Grai. Đồng thời là cầu nối lan tỏa tình yêu thương của các Mạnh Thường Quân đến với trẻ em nghèo vùng biên giới. Đó là nguồn khích lệ, động viên cho các em và gia đình vững bước trên con đường học tập trong tương lai”.

Sau đây là những hình ảnh ấn tượng của chương trình:

Các VĐV phải vượt qua những con dốc đầy thử thách của Phố núi Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV phải vượt qua những con dốc đầy thử thách của Phố núi Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Hàng trăm thành viên của Câu lạc bộ Gia Lai Marathon góp mặt ở chương trình. Ảnh: Văn Ngọc

Hàng trăm thành viên của Câu lạc bộ Gia Lai Marathon góp mặt ở chương trình. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV chạy đón mặt trời mọc ở vùng biên Ia Grai. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV chạy đón mặt trời mọc ở vùng biên Ia Grai. Ảnh: Văn Ngọc

Lá cờ Tổ quốc được VĐV dẫn đầu đoàn chạy mang theo suốt chặng đường. Ảnh: Văn Ngọc

Lá cờ Tổ quốc được VĐV dẫn đầu đoàn chạy mang theo suốt chặng đường. Ảnh: Văn Ngọc

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Ia Grai làm nhiệm vụ dẫn đoàn tại chương trình. Ảnh: Văn Ngọc

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Ia Grai làm nhiệm vụ dẫn đoàn tại chương trình. Ảnh: Văn Ngọc

Cung đường uốn lượn đẹp như mơ ở địa bàn giáp ranh TP. Pleiku và huyện Ia Grai. Ảnh: Văn Ngọc

Cung đường uốn lượn đẹp như mơ ở địa bàn giáp ranh TP. Pleiku và huyện Ia Grai. Ảnh: Văn Ngọc

Chân chạy Đào Quốc Việt (TP. Pleiku) dù bị khuyết tật 2 tay vẫn tham gia chạy 21 km. Ảnh: Văn Ngọc

Chân chạy Đào Quốc Việt (TP. Pleiku) dù bị khuyết tật 2 tay vẫn tham gia chạy 21 km. Ảnh: Văn Ngọc

Chú thú cưng cũng chạy cùng chủ trong hành trình 21 km. Ảnh: Văn Ngọc

Chú thú cưng cũng chạy cùng chủ trong hành trình 21 km. Ảnh: Văn Ngọc

Các runner cùng những biểu cảm dễ thương trên đường chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Các runner cùng những biểu cảm dễ thương trên đường chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Các runner đầy hào hứng trước sự đón tiếp của người dân huyện Ia Grai. Ảnh: Văn Ngọc

Các runner đầy hào hứng trước sự đón tiếp của người dân huyện Ia Grai. Ảnh: Văn Ngọc

Runner truyền cảm hứng chống căn bệnh ung thư Huỳnh Thị Tuyết Hương cũng tham gia chương trình. Ảnh: Văn Ngọc

Runner truyền cảm hứng chống căn bệnh ung thư Huỳnh Thị Tuyết Hương cũng tham gia chương trình. Ảnh: Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn cung đường giải đua xe đạp thị xã Ayun Pa

Hấp dẫn cung đường giải đua xe đạp thị xã Ayun Pa

(GLO)-

Sáng 27-4, gần 100 cua rơ trong cả nước hào hứng so tài ở Giải đua xe đạp phong trào thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) lần thứ 3 năm 2024. Trên cung đường quốc lộ 25 đã diễn ra những màn đua tranh kịch tính, quyết liệt mà chỉ có các cuộc đua xe đạp mới mang lại.