Quy trách nhiệm cá nhân ở chính quyền cơ sở mới giảm xây dựng trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau hơn 20 ngày triển khai, chính quyền huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã cưỡng chế, giải tỏa được 14 công trình xây dựng trái phép tại “làng biệt thự” trên đất rừng, ở chân núi Voi, thuộc tiểu khu 268, xã Hiệp An.

Làng biệt thự trái phép ở Lâm Đồng. Ảnh: Nh.B
Làng biệt thự trái phép ở Lâm Đồng. Ảnh: Nh.B
Ra quân từ đầu tháng 3.2021, đến nay - 26.3, chính quyền huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã xử lý được 14 công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất rừng đã cấp cho doanh nghiệp.
Trong đó, có 3 công trình phải cưỡng chế giải tỏa, 11 công trình còn lại người dân tự tháo dỡ sau vận động. Tuy nhiên, tại đây vẫn còn trên 35 công trình xây dựng trái phép khác chưa xử lý được.
Theo UBND xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, trong số những công trình trái phép còn lại có 10 nhà ở kiên cố xây dựng theo kiểu biệt thự, còn lại chủ yếu là lán trại, nhà ở tạm bợ do người dân địa phương dựng lên để phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Việc xử lý, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép này gặp rất nhiều khó khăn, song chính quyền địa phương sẽ kiên quyết thực hiện và dự kiến hoàn thành trong tháng 4 tới.
Việc xây dựng trái phép trên đất rừng, ở tiểu khu 268, xã Hiệp An, Lâm Đồng với quy mô lớn, gần 50 công trình lán trại, nhà cửa kiên cố mọc lên, hoàn thiện, đến nỗi có cả tên là "làng biệt thự". Thực trạng này giống như chuyện voi chui lọt lỗ kim.
Thực tế, hệ thống cơ quan chức năng trong bộ máy chính quyền cùng với các quy định của pháp luật đã chặt chẽ, kín kẽ như "lỗ kim". Nhưng để xảy ra xây dựng trái phép kéo dài, quy mô lớn đến cả "làng biệt thự" mọc ngang nhiên như ở Đức Trọng thì đúng là "lỗ kim" ở đây đã hỏng, gần không có sự giám sát nào của chính quyền.
Có rất nhiều nguyên nhân để xảy ra thực trạng xây dựng trái phép, nhưng không thể bỏ qua trách nhiệm của chính quyền cơ sở.
Nếu không phải buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm thì cũng là thiếu năng lực, thậm chí có dấu hiệu dung túng, làm ngơ, "bắt tay", cho sai phạm.
Việc giải quyết hậu quả, cưỡng chế giải tỏa những công trình trái phép, xây dựng kiên cố không chỉ sẽ tốn rất nhiều công sức, tiền của, mà còn phải phải huy động cả công an, dân quân, y tế... các phương tiện cơ giới mới có thể cưỡng chế, đập phá, tháo dỡ. Trường hợp gặp phản đối, chống trả, xung đột thì càng phức tạp và sẽ để lại nhiều hệ lụy.
Đáng nói, không chỉ ở Đức Trọng, Lâm Đồng mà thực trạng xây dựng trái phép quy mô lớn tương tự xảy ra khắp nơi cả nước, như "làng biệt thự" trái phép ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, và cả những tòa nhà cao tầng khác ở các đô thị lớn... mà chính quyền các địa phương đang phải vất vả để giải quyết hậu quả.
Chắc chắn việc cưỡng chế sẽ khó khăn, tốn kém hơn rất nhiều so với công tác giám sát, ngăn chặn từ đầu. Vì vậy, nhất thiết phải xem xét trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu của chính quyền cơ sở - nơi để xảy ra xây dựng trái phép.
Nếu cứ đổ lỗi cho khách quan, không có người chịu trách nhiệm thì chắc chắn "voi" vẫn tiếp tục lũ lượt "chui qua lỗ kim", tràn lan, khắp nơi.
THANH HẢI (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Số hóa toàn diện

Số hóa toàn diện

Theo dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất người có quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới cả hai hình thức giấy và điện tử.

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo một vấn đề nằm ngoài các nhóm kiến nghị nhưng thuộc diện "nóng" nhất, gây bức xúc nhất từ nhiều năm nay. Đó là "bệnh đúng quy trình" nhưng thiếu hiệu quả trong trả lời thắc mắc, kiến nghị ở nhiều bộ, ngành, địa phương.

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Vụ việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang đang tiếp tục được điều tra. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của từng người, điều quan tâm nhất là những học sinh đã tham gia, bị cuốn vào hoặc biết sự thật nhưng vẫn đang hoang mang, sợ hãi và chưa dám lên tiếng.

Giữ những 'trầm tích đỏ' cho mai sau

Giữ những 'trầm tích đỏ' cho mai sau

Trong những ngày tháng 7 linh thiêng của tri ân và tưởng niệm nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), tâm điểm cảm xúc cả nước đặc biệt hướng về Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), nơi hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính nhiều hài cốt liệt sĩ đang diễn ra.

Chuyển trọng tâm từ 'làm theo' sang 'thực hành'

Chuyển trọng tâm từ 'làm theo' sang 'thực hành'

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Để Pleiku trở thành cực tăng trưởng

Để Pleiku trở thành cực tăng trưởng

(GLO)- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đang lấy ý kiến đối với Đồ án Quy hoạch chung đô thị Pleiku theo hướng mở rộng. Đây là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian đô thị, tạo dư địa mới để Pleiku phát huy vai trò đầu tàu tăng trưởng của tỉnh và vùng Bắc Tây Nguyên.

Bảo vệ tính liêm chính của kỳ thi quốc gia

Bảo vệ tính liêm chính của kỳ thi quốc gia

Mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi quốc gia duy nhất hiện nay, điều xã hội mong đợi nhất không phải là bao nhiêu điểm 10 hay bao nhiêu thủ khoa, mà là sự công bằng, liêm chính. Bởi chỉ cần một nghi vấn gian lận xuất hiện, giá trị của hàng triệu bài thi trung thực cũng bị lung lay.

Bài học đắt giá

Bài học đắt giá

Ngay sau sự việc Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

null