Quỹ Franklina tài trợ Dự án Bảo tồn 2 loài Sồi đặc hữu bị đe dọa tuyệt chủng tại Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông tin chiều 25/8 từ TS. Nguyễn Văn Ngọc-Giảng viên Trường Đại học Đà Lạt cho biết: Quỹ Franklinia của Thuỵ Sĩ (quỹ chuyên tài trợ các dự án nghiên cứu bảo tồn các loài bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu) vừa thông báo kết quả xét chọn tài trợ năm 2022; trong đó, có các nhà khoa học của Trường Đại học Đà Lạt.

Sồi Bidoup phát hiện tại Lâm Đồng
Sồi Bidoup phát hiện tại Lâm Đồng.


Năm 2022, có gần 100 dự án được đề xuất từ 50 quốc gia khác nhau, trải qua các vòng xét chọn, có 26 dự án đã được chọn tài trợ; trong đó, châu Á có 3 dự án (trong đó có Dự án Bảo tồn hai loài Sồi đặc hữu bị đe doạ tuyệt chủng tại Lâm Đồng, Việt Nam của Trường Đại học Đà Lạt do TS. Nguyễn Văn Ngọc - Giảng viên khoa Sinh học làm chủ nhiệm, cùng các thành viên nhóm nghiên cứu đến từ Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Lâm Nghiệp, Viện Khoa học Lâm Nghiệp và Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà).
 
Dự án thực hiện từ năm 2022 đến 2025, với mục tiêu điều tra, đánh giá lại trạng thái bảo tồn của 2 loài Sồi (Sồi Bidoup và Sồi Bảo Lâm) đặc hữu và có nguy cơ đe doạ tuyệt chủng; nghiên cứu các đặc điểm sinh học, sinh thái để đưa ra các giải pháp bảo tồn; nghiên cứu tăng số lượng cá thể, kích thước quần thể của 2 loài Sồi này ngoài tự nhiên; giám sát quá trình sinh trưởng phát triển và nâng cao nhận thức cũng như năng lực bảo tồn của các cộng đồng xung quanh Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.
 
TS. Nguyễn Văn Ngọc cũng cho biết: “Kết quả của dự án là cơ sở về cách thức tiến hành và thực hiện dự án bảo tồn các loài Sồi bị đe dọa ở Việt Nam; đồng thời, có thể sử dụng làm khuôn mẫu để mở rộng cho các dự án bảo tồn trong tương lai tập trung vào các loài cực kỳ nguy cấp khác ở Việt Nam nói riêng và các nước nói chung”.
 
Danh sách 26 dự án được công bố trên trang web của Quỹ Franklinia: https://fondationfranklinia.org/en/list-of-projects-selected-for-funding-by-fondation-franklinia-1st-semester-2022/
 

 

Theo MINH ĐẠO (LĐO)

 

 http://baolamdong.vn/khoahoc/202208/quy-franklina-tai-tro-du-an-bao-ton-2-loai-soi-dac-huu-bi-de-doa-tuyet-chung-tai-lam-dong-3131811/

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null