“Mấy bữa nay Sài Gòn xe cộ đông đúc rồi nha! Chắc ngày kẹt xe không còn xa đâu. Mà lạ, giờ thèm cảm giác kẹt xe. Trà sữa, bánh tráng trộn, bún bò, hủ tíu, cơm tấm, cứ cần ăn là shipper giao tận cửa, thích lắm! Mừng ghê, vậy là Sài Gòn của tụi mình đã trở lại…“. Gửi đoạn tin nhắn bấm vội cho cô bạn thân ở Tiền Giang xong, chị Lê Ngọc Trường (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) thay đồ, khai báo y tế, dắt xe đi làm.
Thông tin ban đầu từ Infonet, khoảng 1 giờ sáng ngày 4-6, Lê Anh Vũ (18 tuổi, ngụ quận 12) bất ngờ rơi từ trên cao xuống đất ở một tòa nhà trên đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh. Nạn nhân là một bảo vệ của tòa nhà.
Nạn nhân là ông Nguyễn Văn L. (60 tuổi, là bảo vệ dân phố của phường 22, quận Bình Thạnh). Trước đó tối ngày 2-5, ông Luông ra sông Sài Gòn đoạn qua quận Bình Thạnh tắm thì bất ngờ bị đuối nước mất tích.
Khoảng 22 giờ ngày 22-1, nhiều người lưu thông qua cầu Bình Triệu (hướng từ Bình Thạnh về Thủ Đức) nhìn thấy 2 cô gái thất thần đi trên cầu. Khi đến đoạn giữa cầu (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ 2 cô gái để dép trên cầu và leo qua lan can của cầu nhảy xuống sông Sài Gòn.