Giữa mùa world cup 2018: Đừng mù quáng vì "đỏ đen"!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mặc dù chưa có một con số thống kê cụ thể về hệ lụy của những trận “đỏ đen” mùa World Cup 2018, song trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp trộm cướp, uống thuốc diệt chuột, nhảy cầu tự tử, thậm chí đâm chém nhau dẫn đến án mạng xảy ra. Điều này không những là nỗi đau của người thân, mà còn là gánh nặng cho xã hội.

Hiện trường một vụ tự tử vì cá độ World Cup 2018 ở Vĩnh Long ngày 1.7.Ảnh: TL
Hiện trường một vụ tự tử vì cá độ World Cup 2018 ở Vĩnh Long ngày 1.7.Ảnh: TL




“Bóng đá, đặc biệt là trận cầu lớn nhất thế giới World Cup đem lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, ùa vào không khí đó có niềm vui, sự tiếc nối… Bản thân tôi đã chứng kiến một người quen vì quá mù quáng, “đâm đầu” vào các cuộc cá độ dẫn đến nợ nần hàng trăm triệu, trở thành gánh nặng cho gia đình… Hãy là người xem bóng đá văn minh!” - anh T.C.T (ngụ Gò Vấp, TPHCM, một người đam mê xem bóng đá), chia sẻ.

“Đỏ đen” khắp nơi mùa World Cup

Mùa này, theo quan sát của phóng viên Báo Lao Động thì tại địa bàn các quận huyện ở TPHCM như quận Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Chánh… hàng loạt các quán càphê, quán nhậu xuất hiện những chiếc TV, máy chiếu màn hình rộng được bố trí và thu hút rất đông người dân tập trung theo dõi các trận đấu World Cup. Tuy nhiên, ngoài những người xem lành mạnh thì ở một vài điểm xem bóng đá, xuất hiện nhiều “phi vụ” cá độ với nhiều hình thức khác nhau… Những cuộc “bắt kèo” nhỏ, đơn thuần chỉ là một chầu càphê, hay ăn sáng; còn “kèo lớn” có thể là từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng. Anh T.C.T (ngụ Gò Vấp) cho biết: “Không khó để biết ai cá độ bóng đá, bởi ở các quán càphê, quán nhậu… họ vẫn công khai nói chuyện với nhau, ở những “đường dây” lớn hơn thì khá khép kín nhưng hiện nay một vài người vẫn thực hiện giao dịch công khai”.

Ngoài ra, việc cá độ mùa World Cup hiện nay mang tính chất nghiêm trọng và quy mô lớn. Tại TP.Đà Nẵng (ngày 30.6), Công an thành phố đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng tổ chức cá độ bóng đá và cho tại ngoại 16 con bạc liên quan đến ổ cá độ World Cup trăm nghìn đôla. Cụ thể, tối 28.6, các lực lượng công an bất ngờ ập vào quán càphê trên đường Tú Mỡ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, bắt quả tang 3 đối tượng tổ chức cá độ gồm M.V.T (45 tuổi), N.T.C và T.C.C (cùng 27 tuổi, đều trú phường Hòa An), cùng 16 con bạc khác đã bị lập biên bản. Tại đây, công an thu giữ 2 laptop, 4 quyển sổ ghi nội dung cá độ, 5 điện thoại, sao in 117 trang mạng cá độ và gần 90 triệu đồng tiền mặt. Tiếp tục kiểm tra các tài khoản cá độ của 3 đối tượng sử dụng, công an xác định số tiền cá độ qua mạng là gần 160.000USD (tương đương gần 4 tỉ đồng). Được biết, đêm 28.6 diễn ra trận bóng Columbia- Senegal và Nhật Bản - Ba Lan, các đối tượng tổ chức cá độ cùng con bạc với số tiền 21,96 triệu đồng.

Tại TPHCM, hàng trăm đối tượng cờ bạc mùa World Cup đã bị bắt. Cụ thể, chiều 2.7, đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM) cho biết, từ đầu mùa World Cup đến nay, liên quan đến cờ bạc mùa World Cup lực lượng công an đã triệt phá 16 vụ, bắt 187 đối tượng, thu giữ 472 triệu đồng cùng 800USD. Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 5 máy tính xách tay, 70 điện thoại, 29 xe máy, 12 phơi cá cược cùng nhiều tang vật khác… Trước đó, tối 21.6, Công an quận 11, TPHCM cũng đã ập vào một quán càphê nằm trong chung cư Thuận Việt (đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11) bắt quả tang T.Đ.H (33 tuổi) và P.V.T (32 tuổi, cùng ngụ TPHCM) có hành vi nhận tiền cá độ bóng đá qua mạng cho một số người khác. Kiểm tra điện thoại của T.Đ.H, công an phát hiện có nhắn tin cá độ với 5 người. Ngoài ra, Công an quận này cũng triệt phá và bắt quả tang N.T.L (29 tuổi, ngụ TPHCM) tổ chức cá độ tại một quán càphê trên địa bàn...

Tương tự, ở những tỉnh - thành khác trên cả nước cũng xuất hiện hàng loạt vụ cá độ bóng đá mùa World Cup 2018 bị các cơ quan chức năng phá.


 

Bắt giữ các đối tượng cá độ bóng đá.
Bắt giữ các đối tượng cá độ bóng đá.



Vấn nạn xã hội vì World Cup!

Qua tìm hiểu của chúng tôi, cá độ mùa World Cup mang đến nhiều hệ lụy xấu cho bản thân, gia đình và xã hội. Trước đó, ThS-BS CKII Hoàng Ngọc Ánh (Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc BV Thống Nhất TPHCM) cho biết, bệnh viện tiếp nhận 2 trường hợp tự tử vì thua độ bóng đá… Anh P.V.N (SN 1971, ngụ Tân Bình) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, không tỉnh táo… Được biết, chiều 27.6 anh N thua độ bóng đá và đã tự tử bằng cách uống thuốc rầy nhóm Carbamate… Rất may, gia đình phát hiện và đưa vào cấp cứu tại BV Thống Nhất. Tại đây, các bác sĩ đã rửa dạ dày, đặt nội khí quản. Trường hợp thứ hai là anh L.X.T (SN 1985, ngụ Hóc Môn), anh T sống bằng nghề lái xe ba gác và thua độ bóng đá với số tiền lên tới 300 triệu đồng. Do quẫn trí, anh T đã uống 3 gói thuốc diệt chuột, sau đó gọi điện cho người nhà. Gia đình phát hiện và đưa anh T vào cấp cứu tại BV Thống Nhất vào tối 27.6 và đã được súc rửa dạ dày, than hoạt tính…

Trước hai trường hợp này, BS Hoàng Ngọc Ánh khuyến cáo: “Ngộ độc thuốc diệt chuột hay thuốc diệt cỏ sẽ dễ dẫn tới trình trạng suy gan thận, suy hô hấp, rối loạn nhịp… trường hợp nặng có thể tử vong. Do đó, người dân phải hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không cá độ bóng đá để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra…”.

Rồi tối 2-7, nhiều người lưu thông trên cầu Sài Gòn hướng từ Bình Thạnh về quận 2 (TPHCM) ngỡ ngàng khi thấy một thanh niên chạy xe máy đến giữa cầu rồi dừng xe trèo qua lan can gieo mình xuống sông. Nhiều người phát hiện vụ việc nhưng không kịp can ngăn, nam thanh niên đã chìm xuống dưới dòng nước chảy xiết. Đến sáng 3.7, lực lượng cứu hộ cứu nạn Cảnh sát PCCC TPHCM vẫn nỗ lực tìm kiếm thanh niên được cho nhảy xuống sông tự tử. Theo thông tin ban đầu, nhiều khả năng nguyên nhân khiến nam thanh niên này tự tử vì có liên quan đến cá độ bóng đá?...

Một bác sĩ tại BV Bình Dân TPHCM cho biết, cứ mỗi dịp World Cup bác sĩ bệnh viện phải chữa trị cho nhiều trường hợp bệnh nhân có liên quan đến cá độ bóng đá… Đa số là trường hợp bệnh nhân tự tử, bị đâm chém và con số này càng gia tăng. “Người nhà bệnh nhân kể, do thua cá độ bóng đá với số tiền lớn, hoàn cảnh gia đình thì khó khăn nên không có tiền trả và lo sợ chủ nợ đòi tiền nên người bệnh không dữ bình tĩnh dẫn đến tự tử. Có trường hợp cầm sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xe máy, cầm cố tài sản để trả nợ. Thậm chí, bị đâm chém do cá độ… Tôi khuyến cáo người dân có xem bóng đá thì nên xem một cách lành mạnh, đừng mù quáng với đỏ đen để rồi là gánh nặng cho người thân và gia đình” - bác sĩ bệnh viện này nói.

Chia sẻ với chúng tôi, bác sĩ Lê Anh Tuấn (Phó Giám đốc BV Ung Bướu) cho rằng, bóng đá là thuốc bổ tinh thần khiến bệnh nhân thích xem bóng đá cảm thấy vui vẻ, sung sướng… khi xem bóng đá sẽ tác động tích cực đến tâm lý, hỗ trợ tốt trong quá trình điều trị bệnh. Tuy nhiên, không nên lợi dụng bóng đá để cá độ tránh nợ nần ảnh hưởng đến gia đình, xã hội…

Kim Đồng ghi chép (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

Cánh đồng Mường Thanh được dòng sông Nậm Rốm tưới tắm bồi đắp hàng nghìn năm. Nhưng cánh đồng Mường Thanh thực sự gieo trồng có hiệu quả tăng đột biến là nhờ vào Đại công trình thủy nông Nậm Rốm. Đó là công trình hình thành từ bàn tay, khối óc của lớp thanh niên xung phong (TNXP) hơn 60 năm trước.
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

Đứng ở Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Đồi D1, phóng tầm mắt về phía tây là một màu xanh trải dài bất tận của cánh đồng Mường Thanh. Từ trận địa đầy bom đạn, hầm hào, Mường Thanh trở thành vựa lúa lớn nhất Điện Biên, tạo ra những hạt gạo vang danh cả nước…
Phong vị Sài Gòn

Phong vị Sài Gòn

Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới?
Mật danh B29

Mật danh B29

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.
Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.

Khát vọng phồn vinh

Khát vọng phồn vinh

Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

“Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Ở TP.HCM, có những người dành hơn nửa đời để làm đẹp khuôn mặt, mái đầu cho thiên hạ. Không biển hiệu, không tiện nghi hiện đại và chỉ với chiếc ghế bành sờn da, chiếc gương cũ và bộ đồ nghề, nhiều năm qua những người thợ cắt tóc vỉa hè đã góp phần làm nên một nét văn hóa rất đặc trưng của TP.HCM.