Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), ngày 26-7, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, đại diện lãnh đạo Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TP. Pleiku.

Theo đó, Đoàn công tác đã đến thăm nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng: Lê Thị Thuê (98 tuổi), Lê Thị Thọ (92 tuổi, cùng trú tại phường Hoa Lư), Lê Thị Diện (91 tuổi, trú tại phường Thắng Lợi).

Đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ (92 tuổi, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Bảo Hân

Đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ (92 tuổi, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Bảo Hân

Tại các gia đình, đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống tinh thần, sinh hoạt của các mẹ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, đóng góp của các Mẹ Việt Nam Anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước; mong muốn các mẹ luôn khỏe mạnh, tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đây là hoạt động thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tri ân công ơn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, những người có chồng, con hy sinh trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ cứu nước, đóng góp to lớn cho độc lập của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Trung thu năm ấy ở làng Hà Đừng

Trung thu năm ấy ở làng Hà Đừng

(GLO)- Vào dịp Trung thu cách đây mấy năm, nhóm bạn trẻ ở TP. Pleiku nhắn tin: “Chú rảnh không, đi về làng xa vui Trung thu cùng các cháu nhỏ”. Thế là tôi nhận lời ngay. Bởi mới về nghỉ hưu, thời gian cũng rảnh và làng xa đúng là xa thật: Làng Hà Đừng 1 và Hà Đừng 2 (xã Đăk Rong, huyện Kbang).
Gia cảnh khốn khó cần được giúp đỡ

Gia cảnh khốn khó của anh Ksor Loai

(GLO)- Theo chân ông Ksor Líu-Trưởng thôn H’Muk (xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), chúng tôi đến thăm gia đình anh Ksor Loai (SN 1972) và chị Rơ Ô H’Zút (SN 1974) và tận mắt chứng kiến gia cảnh khốn khó của họ.