Đắk Lắk: Thiếu niên ngã tử vong khi hái lan rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn xã Krông Na vừa xảy ra sự việc 1 nam thiếu niên tử vong do bị té ngã khi trèo cây cao để hái lan rừng.
Sau 2 tuần được các bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng khiến em Y.B.A đã tử vong. (Nguồn: Báo Đắk Lắk)

Sau 2 tuần được các bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng khiến em Y.B.A đã tử vong. (Nguồn: Báo Đắk Lắk)

Ngày 2/7, ông Đỗ Ngọc Anh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn xã Krông Na vừa xảy ra sự việc 1 nam thiếu niên tử vong do bị té ngã khi trèo cây cao để hái lan rừng.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 15/6, em Y.A.B (sinh năm 2011, tại buôn Jang Lành, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) vào rừng để hái lan rừng.

Khi trèo lên cây để hái, em Y.A.B không may bị ngã từ trên cao xuống đất, bị thương rất nặng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa em Y.A.B đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, nạn nhân đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị.

Gia đình em Y.A.B thuộc hoàn cảnh khó khăn. Em là học sinh lớp 7 của Trường Trung học Cơ sở Võ Thị Sáu (tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn).

Ngay khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã đến gia đình học sinh thăm hỏi, hỗ trợ 10 triệu đồng để lo chi phí điều trị cho nạn nhân.

Đến tối 1/7, em Y.A.B đã tử vong và được đưa về quê nhà mai táng theo phong tục địa phương.

Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn và Phòng Giáo dục huyện cũng đã có văn bản yêu cầu các xã thường xuyên nhắc nhở trẻ em phòng tránh tai nạn, thương tích để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null