An Khê bàn giao 3 căn nhà “Đại đoàn kết” và hỗ trợ sửa chữa 5 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa bàn giao 3 căn nhà “Đại đoàn kết” và hỗ trợ sửa chữa 5 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở.

Theo đó, 3 căn nhà “Đại đoàn kết” được bàn giao cho gia đình các ông, bà: Đinh Nghi (làng Pơ Nang, xã Tú An); Trần Thị Hường (tổ 4, phường Tây Sơn); Trương Thị Long (tổ 8, phường An Phú) có diện tích tích xây dựng từ 32 m2 đến 55 m2; tổng kinh phí xây dựng mỗi căn nhà từ 58 đến trên 65 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” thị xã hỗ trợ mỗi căn nhà 35 triệu đồng, phần còn lại do gia đình, dòng họ và bà con hàng xóm đóng góp.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê và các đơn vị liên quan bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Đinh Nghi, làng Pơ Nang, xã Tú An. Ảnh: Ngọc Anh

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê và các đơn vị liên quan bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Đinh Nghi, làng Pơ Nang, xã Tú An. Ảnh: Ngọc Anh

Đồng thời, Quỹ “Vì người nghèo” thị xã cũng đã hỗ trợ sửa chữa 5 căn nhà cho gia đình các ông, bà: Đinh Miêu (làng Hòa Bình), Đinh Hành (làng Nhoi), Đinh Thắng (làng Pơ Nang) thuộc xã Tú An; Văn Thị Hộ (thôn 5, xã Thành An) và Nguyễn Thị Như (thôn An Xuân 3, xã Xuân An) thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo có nhà bị hư hỏng nhưng không có khả năng sửa chữa với số tiền là 20 triệu đồng/1 căn.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê cũng vừa hỗ trợ 10 con bò sinh sản cho 10 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị xã để phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản với tổng kinh phí là 100 triệu đồng do Quỹ “Vì người nghèo” thị xã hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

Giữ vị chè Truồi

Giữ vị chè Truồi

Làng Truồi (đoạn thuộc xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, thành phố Huế), bát nước chè trong veo chứa đựng từng giọt tinh túy của đất trời. Không để hương vị đặc trưng của chè Truồi bị lãng quên, các nông hộ nơi đây đang mở ra hướng đi đột phá cho loại đặc sản này.

Tái chế đến tái sinh

Tái chế đến tái sinh

Tại một xưởng nhỏ nằm sâu trong vùng ngoại ô Bình Định, tiếng nói cười rộn ràng luôn tràn ngập giữa không gian xanh mát của cây trái tạo nên một không khí đầy sức sống.

Ánh sáng về làng Canh Tiến

Ánh sáng về làng Canh Tiến

Suốt nhiều năm chìm trong bóng tối của cách trở và thiếu thốn, làng Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh) từng là một trong những "vùng trắng" điện lưới hiếm hoi còn sót lại ở Bình Định.

“Bông hồng thép” ở Sư đoàn 320

“Bông hồng thép” ở Sư đoàn 320

(GLO)- Môi trường quân đội đòi hỏi kỷ luật cao, rèn luyện nghiêm, cường độ công việc lớn, nhưng vẫn có những “bông hồng thép” lặng lẽ cống hiến và lan tỏa tinh thần vượt khó. Thiếu tá QNCN Trần Thị Thu Hường-Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Chính trị (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) là một minh chứng.

Ngắm đom đóm trên phố núi Pleiku

Ngắm đom đóm trên phố núi Pleiku

(GLO)- Khi tiếng ve gọi hè, trên những tán cây xanh và ở dưới mặt đất ẩm ướt sau những cơn mưa giông đầu mùa trên phố núi Pleiku lập lòe ánh sáng đom đóm. Tất cả báo hiệu một mùa đom đóm bay-mùa bình yên ở thành phố trên cao nguyên xanh.

Độc đáo chợ chiều Pleiku

Độc đáo chợ chiều Pleiku

(GLO)- Tuy chỉ diễn ra vài tiếng đồng hồ, nhưng những phiên chợ chiều trên phố núi Pleiku vẫn đông đúc kẻ bán, người mua. Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, chợ còn là nơi để những ai khi đến mua sắm hiểu hơn về văn hóa và cư dân của vùng đất cao nguyên này.