Triển lãm 70 tác phẩm ảnh nghệ thuật tại thắng cảnh Biển Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Thông tin từ Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023), Hội dự kiến sẽ tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật cấp tỉnh tại thắng cảnh Biển Hồ (TP. Pleiku).

Theo đó, hoạt động trên sẽ diễn ra từ 15 đến 17-3 với 70 tác phẩm của 18 tác giả được trưng bày. Đây đa số là các tác phẩm nghệ thuật đã triển lãm từ cấp khu vực trở lên của những tay máy tên tuổi như: Trần Phong, Phạm Dực, Huy Tịnh, Hùng Hoa Lư, Nhất Hạnh, Lê Văn Vinh, Nguyễn Linh Vinh Quốc, Võ Đình Khoa, Hoàng Quốc Vĩnh…

Tác phẩm "Bên cây đa di sản làng Ghè", một trong những tác phẩm sẽ được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Tác phẩm "Bên cây đa di sản làng Ghè", một trong những tác phẩm sẽ được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Bên cạnh quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên của vùng đất Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung, các tác phẩm còn nêu bật đặc trưng bản sắc văn hóa và những nét đẹp trong sinh hoạt, lao động đời thường. Cùng với chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Nhiếp ảnh Việt Nam, hoạt động trên còn được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá cho du lịch Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Về nơi sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Về nơi sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), nhưng ông sinh ngày 1/5/1904 tại Thành An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Vùng đất sinh ra đồng chí Trần Phú cũng là một nơi sơn thủy hữu tình, “địa linh nhân kiệt” và ghi dấu sự hình thành vùng đất Phú Yên.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Những cánh hoa bay

Những cánh hoa bay

(GLO)- Có những cung đường đã theo ta suốt từ những năm tháng tuổi thơ cho đến ngày mái tóc đã bắt đầu lấm chấm sợi trắng. Những cung đường ấy mỗi lần ngang qua là một trời ký ức ùa về. Nơi đó có những cây chò nâu cao vút, những đứa trẻ nhặt đầy tay những cánh hoa xoay xoay cuốn theo chiều gió.

Nồng nàn phố

Nồng nàn phố

(GLO)- Tiết trời đã bắt đầu chuyển sâu vào hạ. Những đợt nắng nóng nối nhau làm cho cả con người lẫn cỏ cây “khó ở”.