Lời nói dối hài hước của cậu học trò khiến cô giáo thua cuộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
AskReddit là nơi mà mọi người có thể đưa lên những câu hỏi về bất cứ vấn đề gì và nhận được câu trả lời của các thành viên khác.
Mới đây, một người dùng đã đặt câu hỏi về “lời nói dối lớn nhất của bạn” và nhận được một số câu trả lời hài hước.
Tuy nhiên, câu chuyện được đánh giá là hài hước và thú vị nhất thuộc về một người dùng có biệt danh Orange_Kid. Câu trả lời của anh nhận được hơn 34.000 lượt thích.
“Tôi không nghĩ đó là lời nói dối lớn nhất, nhưng là lần yêu thích của tôi” – anh chàng này chia sẻ.
“Hồi học môn tiếng Anh lớp 7, chúng tôi có một dự án yêu cầu phải chọn một cuốn tiểu thuyết dài, đọc nó, sau đó viết một bài báo cáo đọc trước lớp để mọi người hỏi và trả lời. Tôi chọn cuốn “The Shining”.
Cuốn sách 'The Shining' của tác giả Stephen King
Cuốn sách 'The Shining' của tác giả Stephen King
Với một học sinh lớp 7 như tôi, đó thực sự là một cuốn sách dài khủng khiếp, chẳng vui chút nào như chơi game.
Mỗi tiết học, cô giáo dành vài phút để chúng tôi ngồi đọc cuốn sách của mình.
Sắp đến hạn cuối mà cô vẫn thấy tôi chưa đọc được nhiều lắm. Cô ấy liên tục nhắc tôi cần đọc nhiều hơn ở nhà. Tôi thì khăng khăng rằng mình đọc rất nhanh và sẽ kịp trả bài.
Trước ngày báo cáo, tôi bỏ qua cuốn sách chết tiệt. Thay vào đó, tôi xem bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết. Tôi xem hẳn 2 lần cho chắc.
Cuối cùng, tôi cũng trình bày báo cáo của mình trước lớp trong khi vẫn mơ hồ về cốt truyện và “chôm chỉa” quan điểm của ai đó trên Internet về phong cách viết của tác giả Stephen King. Lũ bạn hỏi tôi vài câu, chẳng vấn đề gì.
Nhưng cô giáo thì có vẻ hoài nghi trong suốt thời gian tôi báo cáo. Ý tôi là, đó là một bộ phim rất nổi tiếng được chuyển thể từ cuốn sách, còn tôi thì đang ở tình trạng khó có thể hoàn thành nó. Nghi ngờ là chuyện có thể hiểu được.
Lúc ấy, tôi biết rằng, trước khi kết thúc phần của mình, chúng tôi phải trả lời câu hỏi của giáo viên, nên tôi có hơi lo lắng.
Cô giáo cất lời: “Tôi đang tự hỏi rằng liệu em có thể nói cho cả lớp biết một số khác biệt lớn giữa cuốn sách và bộ phim được không”.
Chết tiệt! Tim tôi như thắt lại trong một khoảnh khắc. Sau đó, tôi dõng dạc trả lời:
“Em xin lỗi, em không biết điều đó… Em chưa bao giờ xem bộ phim”.
Nguyễn Thảo (Theo Bored Panda/VIE)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.