Thí sinh tự hào về phong trào Đồng Khởi đăng quang Người đẹp xứ Dừa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bằng vẻ đẹp ngoại hình và tài năng của mình, thí sinh Bùi Kim Quyên (sinh năm 1998, quê Bến Tre) đã vượt qua nhiều người đẹp và đạt danh hiệu hoa khôi Người đẹp xứ Dừa Bến Tre năm 2019.

 

 Hoa khôi Kim Quyên (giữa) và Á hậu 1, Á hậu 2 cuộc thi Người đẹp xứ dừa Bến Tre năm 2019. Ảnh: H.Thơ.
Hoa khôi Kim Quyên (giữa) và Á hậu 1, Á hậu 2 cuộc thi Người đẹp xứ dừa Bến Tre năm 2019. Ảnh: H.Thơ.
Các thí sinh tham dự chung kết cuộc thi Người đẹp xứ dừa Bến Tre năm 2019. Ảnh: H. Thơ.
Các thí sinh tham dự chung kết cuộc thi Người đẹp xứ dừa Bến Tre năm 2019. Ảnh: H. Thơ.


Tối 17.11, tại thành phố Bến Tre đã diễn ra cuộc thi chung kết Người đẹp xứ Dừa Bến Tre năm 2019.

Có 29 thí sinh lọt vào vòng thi này, và lần lượt trải qua các phần thi trình diễn áo bà ba, áo dài, trang phục dạ hội. Tiếp đó, 5 thí sinh xuất sắc được chọn vào vòng thi ứng xử.


 

Phần thi áo dài của các thí sinh. Ảnh: H.Thơ.
Phần thi áo dài của các thí sinh. Ảnh: H.Thơ.



Ở phần thi này, ban tổ chức cuộc thi đặt câu hỏi với thí sinh Bùi Kim Quyên: Là người con Bến Tre, em tự hào điều gì nhất?. Quyên trả lời rằng, được sinh ra và lớn lên ở Bến Tre, em tự hào nhất là “phong trào Đồng Khởi của quê hương mình năm xưa rất là oai hùng”. Ngoài ra, Quyên còn tự hào về hình ảnh cây dừa gắn bó với tuổi thơ cũng như trong các hoạt động sản xuất, xuất khẩu của người Bến Tre. Câu trả lời ngắn gọn nhận được sự tán thưởng bằng tràng vỗ tay của hàng nghìn khán giả bên dưới. Được biết, Bùi Kim Quyên là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cô có chiều cao 1m70.

 

 Phần trình diễn trang phục áo bà ba. Ảnh: H.Thơ.
Phần trình diễn trang phục áo bà ba. Ảnh: H.Thơ.



Kết quả cuộc thi, ban tổ chức đã trao danh hiệu Hoa khôi cho Bùi Kim Quyên; Á khôi 1 cho Trần Nguyễn Phương Thanh (sinh năm 1999, quê ở TP.Cần Thơ); Á khôi 2 cho Võ Kim Hằng (sinh năm 1998, quê ở Bến Tre).
 

Các thí sinh tự tin thể hiện trên sân khấu. Ảnh: H.Thơ.
Các thí sinh tự tin thể hiện trên sân khấu. Ảnh: H.Thơ.



Ngoài ra, ban tổ chức cuộc thi còn trao các giải phụ như người đẹp ảnh, người đẹp áo bà ba, người đẹp áo dài, người đẹp thân thiện, người đẹp nhân ái, người đẹp truyền thông…

 

Các thí sinh đạt giải chụp ảnh lưu niệm với ban giám khảo và một số khách mời. Ảnh: H.Thơ.
Các thí sinh đạt giải chụp ảnh lưu niệm với ban giám khảo và một số khách mời. Ảnh: H.Thơ.


Điểm đặc biệt của cuộc thi Người đẹp xứ Dừa Bến Tre lần này, là không có phần thi áo tắm, mà thay thế vào đó là phần trình diễn trang phục áo bà ba.

Được biết, cuộc thi trên nằm trong khuôn khổ Lễ hội Dừa Bến Tre năm 2019.

 

KỲ QUAN - HƯNG THƠ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...