Phượt thủ 9X cùng xe máy găm vào đầu ôtô tải khi đổ đèo BảoLộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một phượt thủ đổ đèo Bảo Lộc và tông trực diện vào xe tải chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến xe máy và phượt thủ găm vào đầu ôtô.
Khoảng 14h15 chiều 12/2, xe máy do một phượt thủ điều khiển đã tông trực diện vào ôtô tải khi đổ đèo Bảo Lộc (thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng). Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực này ách tắc nhiều giờ.
Theo thông tin ban đầu, xe máy mang biển số TP.HCM do phượt thủ Trần Minh Chiến (21 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển, cùng nhóm bạn lưu thông theo hướng TP Đà Lạt đi Sài Gòn.
Khi xe máy đến Km 102 trên đèo Bảo Lộc thì tông trực diện vào ôtô tải do tài xế Vũ Văn Anh Đoàn (37 tuổi) điều khiển hướng ngược lại.
 
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Lộc.
Vụ tai nạn khiến cả người và xe máy bị găm vào đầu ôtô tải. Chiến bị thương rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa II Bảo Lộc, Lâm Đồng, xe máy bị hư hỏng hoàn toàn.
Nhận được tin báo, CSGT huyện Đạ Huoai phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức phân luồng giao thông và khám nghiệm hiện trường.
 
Đèo Bảo Lộc qua thị trấn Đạ M'ri, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.
Tây Nguyên (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null