Phú Quốc: Người dân giao nộp rùa 'khủng' 70 kg cho kiểm lâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi bắt được con rùa nặng khoảng 70 kg, một hộ dân ở ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ đã tự nguyện giao nộp cho Hạt kiểm lâm TP.Phú Quốc.

Chiều 5.10, ông Huỳnh Long Hải, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TP.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết một người dân địa phương vừa tự nguyện giao nộp một con rùa lớn cho lực lượng kiểm lâm.

 

Con rùa nặng khoảng 70 kg được người dân giao nộp cho Hạt kiểm lâm TP.Phú Quốc. Ảnh Kiểm lâm Phú Quốc cung cấp
Con rùa nặng khoảng 70 kg được người dân giao nộp cho Hạt kiểm lâm TP.Phú Quốc. Ảnh Kiểm lâm Phú Quốc cung cấp


“Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi cử lực lượng đến nơi và xác định hộ dân này đang nuôi nhốt một cá thể rùa nặng khoảng 70 kg, nằm trong danh mục cần được bảo vệ. Chúng tôi đã vận động và hộ dân này tự nguyện giao nộp cá thể rùa cho cơ quan chức năng”, ông Hải nói và cho biết thêm đang xác minh nguồn gốc cá thể rùa; đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để có hướng xử lý tiếp theo.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, khoảng 14 giờ cùng ngày, tại khu vực cầu Suối Lớn (tỉnh lộ 47), thuộc ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, người dân bắt được con rùa trên khi nó đang bò ngang đường.

Ngay sau đó, thông tin bắt được rùa "khủng" được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Một cán bộ xã Dương Tơ cho biết, cá thể rùa này của một người dân gần đó mua từ nước ngoài về và nuôi từ nhỏ đến nay. Trong quá trình vận chuyển trên xe bán tải, do đóng cửa xe không cẩn thận nên rùa bị rơi xuống đường.

Theo Hoàng Trung (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

null