Phó chủ tịch xã ở Đà Lạt bị lật xuồng, tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc chèo xuồng trên sông La Bá kiểm tra rừng giáp ranh giữa TP.Đà Lạt và H.Đơn Dương, Phó chủ tịch xã Xuân Trường bị lật xuồng dẫn tới tử vong.

Khoảng 14 giờ ngày 5.4, ông Nguyễn Trọng Bình, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Trường, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cùng một số người đi tuần tra rừng khu vực giáp ranh giữa xã Xuân Trường và H.Đơn Dương. Tại đây, ông Bình bị tai nạn lật xuồng, tử vong.

Sông La Bá, nơi Phó chủ tịch xã Xuân Trường bị lật xuồng, tử vong
Sông La Bá, nơi Phó chủ tịch xã Xuân Trường bị lật xuồng, tử vong

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, ông Bình đã sử dụng một chiếc xuồng tự chế của người dân, chèo ra sông La Bá thì không may xảy ra sự cố lật xuồng. Khi xảy ra tai nạn, người dân địa phương và những người đi cùng tìm cách cứu ông Bình, nhưng nạn nhân bị nước cuốn trôi dẫn tới tử vong.

Nhận được tin, Phòng Cảnh sát PCCC - CHCN Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động lực lượng, phương tiện chuyên nghiệp tới tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, thi thể ông Bình đã được lực lượng chức năng tìm thấy ở đoạn sông La Bá giáp ranh với H.Đơn Dương. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể ông Bình cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Những “kỹ sư” áo lính

Những “kỹ sư” áo lính

Năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một bước tiến đáng kể với nhiều sáng kiến, cải tiến tiêu biểu có ứng dụng công nghệ số do chính cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện.

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Bia Di tích lịch sử quốc gia "Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965 – 1975" vừa được khánh thành tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ngay tại vị trí Tiểu ban Giáo dục của tỉnh đứng chân hơn 50 năm trước đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều thế hệ ngành giáo dục tỉnh.