Phát hiện vụ mua bán súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc nam thanh niên đang vận chuyển 55 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm đi tiêu thì lực lượng công an phát hiện, thu giữ.
Ngày 5-5, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ mua bán súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm.

Lực lượng công an bắt giữ vụ mua bán súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm
Lực lượng công an bắt giữ vụ mua bán súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm
Trước đó, ngày 4-5, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được phản ánh của người dân tại đường thôn 2 (xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột) có 1 đối tượng bán đồ chơi trẻ em dạng súng, nguy hiểm. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an xã Hòa Thuận tiến hành kiểm tra.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện đối tượng Nguyễn Hòa (SN 2002, ngụ xã Hòa Thuận) đang chạy xe máy chở 55 khẩu súng nhựa các loại, 1kg đạn bi nhựa, 30 vỉ đạn pháo nổ.

55 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm được thu giữ
55 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm được thu giữ
Bước đầu, đối tượng Hòa khai nhận thông qua mạng xã hội đã mua số súng nhựa đồ chơi trẻ em với giá từ 170.000 đồng đến 230.000 đồng/khẩu. Sau đó, cũng thông qua mạng xã hội bán với giá từ 230.000 đồng đến 400.000 đồng/khẩu. Trong lúc, đối tượng Hòa đang chở số súng đồ chơi trên đi giao cho người mua thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.
Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Hòa theo quy định tại Khoản 4, Điều 10, Nghị định 167/2013/NĐ-CP về việc "Sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm".
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null