Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật dưới chân núi lửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc đào hố trồng cà phê, người dân phát hiện phần mộ liệt sĩ cùng nhiều di vật quân sự.

Ngày 20-3, ông Trần Khắc Dũng, Chủ tịch UBND xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, chính quyền xã vừa phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ cùng di vật tại khu vực rẫy của một hộ dân tại thôn Thuận Thành, xã Thuận An.

Trước đó, vào lúc 10 giờ sáng 19-3, trong quá trình đào hố để trồng cà phê tại khu vực phía Tây núi lửa Thuận An, xã Thuận An, ông Lê Văn Một (thôn Thuận Thành) đã phát hiện một ngôi mộ có hài cốt liệt sĩ cùng di vật nên báo lên cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đang khoanh vùng, bảo vệ hiện trường
Lực lượng chức năng đang khoanh vùng, bảo vệ hiện trường

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil đã cử lực lượng đến khoanh vùng, bảo vệ hiện trường và tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ.

Qua quá trình quy tập sơ bộ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil đã phát hiện nhiều di vật như: 1 mảnh vải gói khoảng 25 đến 28 viên đạn AR15 được kẹp trong dây băng; 1 bao đựng Bình Đông (bên trong bao đựng Bình Đông có 3 quả lựu đạn); 1 dây thắt lưng loại dù và 1 đoạn xương ống nằm dưới hố.

Dự kiến, cơ quan chức năng sẽ truy điệu và an táng hài cốt được phát hiện tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đắk Mil.

Theo MAI CƯỜNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null