Phẫn nộ clip nhóm học sinh nữ cấp 2 ở Lâm Đồng kéo ra nghĩa trang đánh dằn mặt nhau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vừa qua mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip dài hơn 7 phút quay lại cảnh nhóm học sinh nữ kéo nhau ra một nghĩa trang tát, đánh, đá dằn mặt nhau đến chảy máu mũi cùng những lời lẽ thô tục phản giáo dục khiến dư luận bức xúc, phấn nộ.
Chiều 14-4, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng xác nhận địa phương vừa xảy vụ ẩu đả giữa nhóm học sinh nữ kèm những lời lẽ không chuẩn mực trong ngành giáo dục, rất phản cảm. Vụ việc được xác định xảy ra tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).
Theo thông tin báo cáo ban đầu từ Phòng GD-ĐT huyện Đơn Dương sau khi vào cuộc xác minh, nhóm học sinh này học ở nhiều lớp khác nhau tại trường THCS Đạ Ròn (xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương).
"Nhóm học sinh nữ này sau khi tham gia buổi sinh hoạt giáo lý trong nhóm học của một tôn giáo trên địa bàn. Nhưng do mâu thuẫn từ trước đó nên xong buổi sinh hoạt đã kéo nhau ra nghĩa trang cạnh một giáo xứ để đánh dằn mặt. Hiện, Phòng GD-ĐT huyện Đơn Dương phối hợp cùng công an địa phương tiến hành mời từng phụ huynh của nhóm học sinh này lên làm việc củng cố hồ sơ xử lý nghiêm" – vị lãnh đạo này thông tin.

Nhóm học sinh nữ đánh nhau gây bức xúc.
Nhóm học sinh nữ đánh nhau gây bức xúc.
Trước đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 7 phút ghi lại cảnh nhóm học sinh nữ hơn 10 em, có những lời lẽ thô tục, không chuẩn mực trong ngành giáo dục đồng thời liên tục đánh, tát, đá vào người, mặt một nhóm học sinh khác khiến nhiều em chảy máu mũi, van xin... đáng chú ý nhóm học sinh này còn rất nhỏ, đang là học sinh cấp 2 khiến dư luận càng bức xúc.

Cảnh nhóm học sinh nữ đánh nhau (ảnh cắt từ clip).
Cảnh nhóm học sinh nữ đánh nhau (ảnh cắt từ clip).
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null