Ôtô mất lái lao vào tường, một người chết, ba người bị thương nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiếc xe lao thẳng vào tường bêtông ngăn cách Quốc lộ 20 với khuôn viên của Tượng Đức mẹ, dựng ngược phần đuôi lên rồi rơi xuống đường, khiến phần đầu xe biến dạng hoàn toàn.

 Xe ôtô biến dạng sau tai nạn. (Nguồn: baolamdong.vn)
Xe ôtô biến dạng sau tai nạn. (Nguồn: baolamdong.vn)


Vào khoảng gần 17 giờ ngày 24/2, trên Quốc lộ 20 đoạn qua khu vực Tượng Đức Mẹ trên đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, làm 4 người trong một gia đình gồm bố, mẹ và 2 con thương vong.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, vào thời điểm trên, xe ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 60A-591.78 đang lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng từ thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) về Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đến khúc cua Tượng Đức Mẹ, suối An Bình, thì xe bị mất lái.

Chiếc xe lao thẳng vào tường bêtông ngăn cách Quốc lộ 20 với khuôn viên của Tượng Đức Mẹ.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe gần như dựng ngược phần đuôi lên rồi rơi xuống đường, khiến phần đầu xe biến dạng hoàn toàn.

Hậu quả vụ tai nạn làm cháu L.T.H (7 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu. Các nạn nhân khác là anh Lê Văn Quân (40 tuổi, người điều khiển phương tiện), chị Nguyễn Thị Dung (40 tuổi) và cháu Lê Thị Lan Anh (14 tuổi), cùng trú tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, bị đa chấn thương rất nặng.

Anh Quân bị chấn thương bụng kín, vỡ tạng, đã được các y, bác sỹ phẫu thuật thành công lúc 22 giờ và tạm thời đã qua cơn nguy kịch.

Chị Dung bị gãy tay, gãy chân, đa chấn thương; cháu Lan Anh bị gãy xương hàm mặt, gãy tay, đa chấn thương... đang được các y, bác sỹ Bệnh viện II Lâm Đồng tập trung cứu chữa.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) cùng Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null