(GLO)- Sáng 15-2, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức đoàn khảo sát thực tế núi Chư Nâm nằm ở địa phận huyện Chư Păh, có độ cao 1.472m so với mực nước biển. Chư Nâm là một trong những điểm trekking hấp dẫn trên bản đồ du lịch của tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Cuối tuần qua, chúng tôi cùng nhau lên núi Chư Nâm (huyện Chư Păh) để tiếp tục hành trình leo núi trồng cây mà nhóm đã gầy dựng mấy năm trước. Chúng tôi hy vọng Chư Nâm sẽ ngày một thêm xanh.
(GLO)- Đứng từ đỉnh núi Chư Nâm (huyện Chư Păh) cao hơn nước biển 1.472 m, tác giả Phạm Quý (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã ghi lại những bức ảnh miêu tả cảnh sắc Gia Lai đẹp mộng mơ khi nhìn từ trên cao.
(GLO)- Trong muôn hồng ngàn tía của hoa xuân, sắc mai vàng luôn khiến người ta phải chộn rộn. Không chỉ là loài hoa “mang mùa xuân mới, mang niềm vui tới”, mai vàng còn nhắc nhớ mỗi người về sự thân thuộc gia đình, nguồn cội.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: 3 chị em đi lạc trên núi Chư Nâm; Bộ đội Biên phòng Gia Lai hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri; Trưng bày 50 tác phẩm mỹ thuật chủ đề “Cảm xúc mùa thu”; 26 nghệ nhân Jrai tham gia lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể; Lò sấy nông sản ở Chư Pưh gây ô nhiễm; Gia Lai: 7 đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; Mở rộng thị trường nhờ bán hàng đa kênh ở Gia Lai.
(GLO)- Theo kế hoạch, từ ngày 8 đến 23-11, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2023, trong đó, hoạt động trọng điểm trong 3 ngày (từ 10 đến 12-11) tại nhà rông văn hóa làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya. Đến đây, du khách có cơ hội hòa mình với sắc màu rực rỡ của hoa dã quỳ, chinh phục núi lửa Chư Đang Ya và được trải nghiệm văn hóa cồng chiêng, đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm cũng như tham gia các trò chơi dân gian.
(GLO)- Khi cơn gió mùa khô lả lơi trong nắng vàng sóng sánh, đùa vui trên những khóm dã quỳ hoang dại khắp triền thung cao nguyên, tôi thơ thẩn trên những cung đường ngoại ô để tìm chút dư vị đổi thay của đất trời bung biêng sang mùa. Tôi tạm gọi đó là những cung đường xuân cao nguyên.
(GLO)- Cảm giác đang sống ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển luôn gây cho tôi sự thích thú. Bao ý nghĩ chênh chao bay bổng tựa những ngọn núi ngàn đời lặng lẽ từ trên cao đưa ánh nhìn ra bốn phương tám hướng và trầm ngâm ngẫm ngợi về cuộc sống đang chuyển động không ngừng.