Niềm vui trong những “Mái ấm Công đoàn”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Mái ấm Công đoàn” là chương trình có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của Công đoàn Cao su Việt Nam. Những năm qua, chương trình đã góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người lao động, nhất là công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS) ở các công ty cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh và Nông trường Cao su Hà Tây tặng quà cho chị Hyỡk tại lễ khánh thành nhà “Mái ấm Công đoàn”. Ảnh: H.Đ.T

Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh và Nông trường Cao su Hà Tây tặng quà cho chị Hyỡk tại lễ khánh thành nhà “Mái ấm Công đoàn”. Ảnh: H.Đ.T

Trung tuần tháng 9 vừa qua, gia đình chị Hyỡk-công nhân Nông trường Cao su Hà Tây (Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh) được Công đoàn Công ty trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn”. Ngôi nhà có diện tích 70 m2, kinh phí xây dựng hơn 120 triệu đồng, trong đó, Công đoàn Công ty hỗ trợ 55 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp. Chị Hyỡk chia sẻ: Chị làm công nhân cao su đã 10 năm. Chồng chị đã qua đời do tai nạn, một mình chị nuôi 2 con nhỏ, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, căn nhà đã cũ ngày một xuống cấp, hư hỏng.

“Những năm qua, gia đình mình ở trong căn nhà tạm, mùa mưa thì dột, ảnh hưởng đến cuộc sống. Ước mơ về một ngôi nhà khang trang là điều quá xa vời khi đồng lương của mình chỉ đủ sống. Nhờ tổ chức Công đoàn quan tâm hỗ trợ, mình vay mượn thêm bạn bè, người thân để xây dựng ngôi nhà mới. Bây giờ, gia đình đã ổn định cuộc sống, mình cũng an tâm làm việc”-chị Hyỡk bày tỏ.

Chị H'NăcH'Năch chia sẻ: “Cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn, không đủ điều kiện xây nhà. Vừa rồi, tôi được Công đoàn Công ty quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”. Từ nay, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Những năm qua, Công đoàn 4 công ty cao su đứng chân trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng hàng trăm ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn”, trong đó, đặc biệt ưu tiên cho công nhân là người DTTS. Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 40 nhà “Mái ấm Công đoàn” được bàn giao cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi căn nhà được Công đoàn các công ty hỗ trợ 50 triệu đồng. Trong đó có 35 căn trao cho công nhân là người DTTS.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Huy Phu-Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang-cho biết: “Hàng năm, Công đoàn Công ty tìm mọi nguồn lực để hỗ trợ xây dựng từ 5 đến 10 ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn”, nhà tình thương cho công nhân; mỗi căn nhà hỗ trợ từ 50 đến 70 triệu đồng. Trong đó, chúng tôi đặc biệt ưu tiên xây nhà cho công nhân là người DTTS”.

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” của Công đoàn Cao su Việt Nam đã thực sự đem lại niềm vui cho người lao động. Đây là nguồn động lực giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Krông Pa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Krông Pa đã triển khai các điểm hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ thông tin. Bước đầu các điểm hỗ trợ đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhờ thay đổi tư duy sản xuất, đời sống gia đình bà Đinh Bom đã thay đổi nhanh chóng với thu nhập hàng năm trên 500 triệu đồng. Ảnh: N.Q

Khởi sắc làng Tơ Drăh

(GLO)-Nhờ thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, làng Tơ Drăh (xã Bar Măih, huyện Chư Sê) đã có nhiều khởi sắc và đạt chuẩn nông thôn mới.

Chuyện những người làm truyền thông ngành Y

Chuyện những người làm truyền thông ngành Y

(GLO)- Nhằm giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có kiến thức trong chăm sóc sức khỏe, phòng-chống dịch bệnh, đội ngũ cán bộ truyền thông ngành Y tỉnh Gia Lai đã không quản ngại khó khăn, tiếp cận địa bàn để tuyên truyền, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nhìn mình đi

Nhìn mình đi

"Nếu như nói một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực, thì tôi có thể nói được, đó là ngày mà người lớn không còn đánh nhau nữa. Ngày đó, trẻ con sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi".

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

(GLO)- Trong thời đại mà mỗi người đều có smartphone, mạng xã hội nhảy số từng giây, vẫn có những người đều đặn chờ báo giấy để đọc từng mục, gạch từng dòng. Vì lẽ đó, ở xã vùng sâu, xã biên giới, bưu tá vẫn lặng lẽ mang báo Đảng đến tay các cán bộ cơ sở, đảng viên, người có uy tín...

null