Những điểm đến lý tưởng cho chuyến du xuân Tết Nguyên Đán 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nếu bạn đang lên kế hoạch du lịch dịp Tết Nguyên Đán 2020 này thì những điểm du lịch hấp dẫn sau đây sẽ giúp bạn có được phút giây hạnh phúc trọn vẹn trong những ngày đầu năm mới.
Sapa - "nàng thơ Tây Bắc"
Sapa những ngày đầu năm mới mang nhiều vẻ đẹp riêng của mùa xuân phương Bắc, rực rỡ như sắc màu áo váy mà cô gái Mông đang khoác lên người. Đến Sapa, bạn có thể khám phá thiên nhiên, chinh phục đỉnh Fansipan, hòa mình cùng hoa lá đang đua nhau nở ngày đầu xuân, nào là hoa đào, hoa mận, đỗ quyên, hoa lê, hoa hồng,… Sapa còn nổi tiếng với các quán cà phê – homestay nhỏ xinh đem cả thị trấn trong mây thu nhỏ vào khuôn viên xinh đẹp, giúp du khách tận hưởng chuyến du lịch với cảnh quan thơ mộng nhất.
Mùa xuân trên cao nguyên đá Hà Giang
 Hoa đào khoe sắc thắm, bừng lên giữa màu xám của đá, của núi rừng Hà Giang - Ảnh: Shutterstock
Hoa đào khoe sắc thắm, bừng lên giữa màu xám của đá, của núi rừng Hà Giang - Ảnh: Shutterstock
Một trong những điểm đến du lịch mùa xuân hấp dẫn nhất ở miền Bắc nhất định không thể bỏ qua chính là Hà Giang. Hà Giang đón xuân bằng dòng Nho Quế biếc xanh, Mã Pì Lèng đầy sương giăng mây phủ, sắc hoa đào hồng phớt, hoa mận, hoa lê trắng tinh khôi, hoa cải vàng ruộm nắng nổi bật trên nền đá xám đen. Lên Hà Giang dịp Tết, du khách có dịp tham gia vào các trò chơi dân gian và thưởng thức bát rượu cay ấm lòng cùng những món ngon truyền thống của người Mông bên bếp lửa hồng ấm cúng.
Bức họa Ninh Bình hữu tình
Trong sắc xuân nhiều gam màu rực rỡ của mùa mới, đất Cố đô Ninh Bình càng trở nên quyến rũ nhờ sự cổ kính, từng cảnh sắc ở đây như ngưng đọng lại với thời gian. Đây cũng là dịp mà nhiều du khách tìm về để hành hương ở chùa Bái Đính, khám phá sự hùng vĩ của Tràng An – "Vịnh Hạ Long trên cạn". Các hang động kỳ ảo, những dải núi uốn lượn và thảm lúa xanh mướt ở Tràng An cùng không gian huyền bí ở Bái Đính chắc chắn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.
Đà Nẵng đầy sức sống
Là cái tên được nhiều du khách trong và ngoài nước ưu ái, Đà Nẵng là nơi thích hợp để du khách tìm kiếm khoảng không gian tràn đầy sức sống và sự tươi mới để tận hưởng. Đến với Đà Nẵng vào mùa xuân, chắc chắn bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị về cảnh quan cũng như cuộc sống bình yên, mới lạ của một thành phố trẻ hiện đại trong tiết trời khô ráo, dễ chịu.
Tết ở thiên đường biển Phú Quốc
Đảo ngọc Phú Quốc đáng là nơi để bạn tận hưởng một chuyến du xuân. Bức tranh thiên nhiên Phú Quốc được sắp đặt với những mảng màu sống động: xanh lam của trời, xanh ngọc của biển, xanh rì của những cánh rừng già và những bãi cát trắng mịn sẽ là một trải nghiệm thư thái, lãng mạn đến khó quên trong ngày đầu năm mới.
Tận hưởng kỳ nghỉ xuân trên đảo ngọc Phú Quốc thanh bình - Ảnh: Shutterstock
Tận hưởng kỳ nghỉ xuân trên đảo ngọc Phú Quốc thanh bình - Ảnh: Shutterstock
 
Với nhiều sự lựa chọn hấp dẫn từ những hành trình du lịch vào năm mới của Lữ hành Fiditour, du khách dễ dàng thỏa sức lựa chọn điểm đến cho một năm mới ý nghĩa bên người thân, bạn bè. Bên cạnh đó, thời gian từ 15/11/2019 đến 15/01/2020, khách hàng đăng ký mua tour sẽ được sở hữu các sản phẩm cao cấp do nhãn hàng Sakos tài trợ; được giảm lên đến 2,5 triệu đồng khi đăng ký mua tour sớm, mua theo nhóm…
Xem thêm tại: www.fiditour.com
Vi Lam (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null