Những cánh đồng hoa 'biến mất' giữa mùa đẹp nhất Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những vùng trồng cúc họa mi nổi tiếng của Hà Nội đối mặt vụ mùa thất bát, phần lớn diện tích trồng cúc họa mi chuẩn bị cho thu hoạch mất trắng vì đợt mưa lũ kỷ lục vừa qua. Thung lũng hoa Hồ Tây vốn là điểm check-in yêu thích trong mùa thu Hà Nội cũng chẳng còn hoa khoe sắc.

Năm nay, Hà Nội đứng trước nguy cơ mất mùa cúc họa mi. Trận mưa lũ lịch sử đầu tháng 9 vừa qua đã nhấn chìm nhiều khu vực trồng hoa cúc ở Nhật Tân, Tây Tựu...

Từ ngày 10/9, mực nước sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội lên mức 11,02m. Nước dâng cao đã nhấn chìm nhiều vùng trồng hoa cây cảnh tại Nhật Tân (Tây Hồ).

Từ ngày 10/9, mực nước sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội lên mức 11,02m. Nước dâng cao đã nhấn chìm nhiều vùng trồng hoa cây cảnh tại Nhật Tân (Tây Hồ).

Ghi nhận tại làng hoa Nhật Tân, sau gần 2 tuần đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội đã rút nước. Các vườn hoa ven sông tuy không còn cảnh mênh mông nước nhưng đang phải chịu thiệt hại nặng nề. Nhiều cánh đồng trồng cúc hoạ mi chỉ còn lại những luống cây chết khô, phủ lớp bùn dày, đặc quánh. Những ruộng cúc họa mi khi bị ngập đã cao hơn 50 cm, chuẩn bị ra nụ đều đã chết do ngập úng.

Theo nhiều người trồng hoa, hằng năm, những luống hoa sớm này là nơi thu hút đông người Hà Nội lui tới chụp ảnh check in, đem về lợi nhuận cao cho người dân. Tuy nhiên năm nay, người dân phải đối mặt với nguy cơ mất trắng do hàng mẫu hoa bị "xoá sổ".

Cảnh tan hoang trên những đồng hoa Nhật Tân.

Cảnh tan hoang trên những đồng hoa Nhật Tân.

Đang thu dọn, đốt hàng nghìn gốc hoa sắp vào vụ thu hoạch, ông Long (ngõ 264 đường Âu Cơ) cho biết: "Gia đình tôi năm nay trồng 7 sào cúc họa mi, cây bắt đầu ra nụ với kỳ vọng được mùa, được giá. Vậy mà sau một trận lũ không còn lại gì. Làm giàn cho hoa mà giàn còn, hoa mất. Giờ chỉ mong sớm vào vụ hoa ngắn ngày mới để gỡ gạc được phần nào".

Không chỉ làng trồng hoa Nhật Tân, các vùng trồng hoa lớn khác của Hà Nội như Tây Tựu cũng mất mùa nặng, khi hầu hết vườn trồng hoa đều chết trắng. Nơi đây người dân chủ yếu trồng hoa cúc, hoa hồng, hoa ly... Thời điểm này, cúc hoạ mi là hoa chủ đạo chuẩn bị vào vụ thu hoạch.

Thiên tai gây ra những tổn thất lớn cho nhiều hộ gia đình trồng hoa tại Tây Tựu.

Thiên tai gây ra những tổn thất lớn cho nhiều hộ gia đình trồng hoa tại Tây Tựu.

Nằm sát sông Hồng thuộc quận Bắc Từ Liêm, khu vực này ngập nặng trong hơn 1 tuần, đa số các vườn không có nổi một gốc hoa còn sống sau khi nước rút. "Lâu lắm rồi mới có trận lụt lịch sử như này. Cánh đồng 4 sào chăm sóc chỉ 3 tuần nữa là đến đợt thu hoạch mà nay đổ gục, chết hết", bà Minh (Trung Tựu, Bắc Từ Liêm) kể.

Là địa điểm check-in nổi tiếng về cúc hoạ mi ở Hà Nội, thung lũng hoa Hồ Tây cũng đứng trước nguy cơ mất mùa hoa cúc họa mi năm nay.

Theo bà Phạm Hạnh - quản lý Thung lũng hoa Hồ Tây, diện tích trồng hoa cúc họa mi tại Thung lũng hoa Hồ Tây bị ảnh hưởng nhiều do đợt mưa bão vừa qua. Diện tích trồng bị giảm đi do gãy đổ.

Hiện đơn vị đang cố gắng để phục hồi cây trồng nhiều nhất có thể, tuy nhiên không thể chắc chắn là có phục hồi được nhiều hay không vì cúc hoạ mi thân mỏng, nhiều nhánh, khi gãy đổ hoặc ngâm trong nước thời gian dài rất khó để phục hồi cho cây sống lại.

Theo Phùng Linh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Thân thương biển Quy Nhơn

Thân thương biển Quy Nhơn

(GLO)-Biển Quy Nhơn không chỉ là điểm thu hút du khách phương xa mà còn gắn bó với người dân địa phương. Từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn, dọc bãi biển là nơi đám đông trò chuyện, cười đùa rộn rã; nhưng cũng có những góc khác đủ yên tĩnh để ta lặng ngắm sóng vỗ, thả hồn theo gió biển...

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Con đường hàng thông trăm tuổi gắn liền với lịch sử hình thành đồn điền trà Biển Hồ trên cao nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ đại ngàn đến biển xanh: Hành trình gắn kết qua Famtrip Gia Lai

(GLO)- Ngành du lịch Gia Lai vừa tổ chức chương trình Famtrip đầu tiên sau hợp nhất tỉnh mới, quy tụ nhiều doanh nghiệp lữ hành khảo sát thực tế các điểm đến của cao nguyên. Famtrip Gia Lai được kỳ vọng sẽ mở lối cho tour tuyến mới, đánh thức cảm hứng trải nghiệm "một hành trình hai hệ sinh thái".

null