Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc với chủ đề “Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hướng tới kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2025); 71 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2025), từ ngày 5 - 31.5 sẽ tổ chức các hoạt động tháng 5 với chủ đề “Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nhiều hoạt động đặc sắc tháng 5 với chủ đề “Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: VGP

Nhiều hoạt động đặc sắc tháng 5 với chủ đề “Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: VGP

Hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc đang hoạt động hằng ngày (Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer), của 11 địa phương (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Huế, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Sóc Trăng) sẽ tham gia các hoạt động tháng 5 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình cũng huy động thêm khoảng 25 đồng bào Cơ Tu, Tà Ôi huyện A Lưới, thành phố Huế tham gia vào ngày 17, 18.5.2025.

Chương trình tháng 5 “Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam” gắn với các hoạt động tái hiện Lễ cúng thần rừng của các dân tộc huyện A Lưới. Đây là nghi lễ dân gian mang tính cộng đồng đặc sắc thể hiện sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên được đồng bào gìn giữ, lưu truyền và tổ chức vào dịp đầu xuân mới.

Lễ cúng thần rừng nhằm tạ ơn các thần linh đã che chở cho buôn làng sức khỏe, may mắn, bình an; là nét đẹp truyền thống mang giá trị nhân văn sâu sắc của đồng bào các dân tộc huyện A Lưới gắn với ngọn núi, dòng sông.

Chương trình dân ca dân vũ "Bác Hồ một tình yêu bao la", gồm các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với các tiết mục dân ca dân vũ thể hiện tình cảm của cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới đối với Bác Hồ và giao lưu cùng một số nhóm đồng bào lân cận cùng thể hiện tình yêu, tiếng lòng của mình với Bác Hồ kính yêu.

Chương trình với lời ca tiếng hát, biểu diễn nhạc cụ, điệu múa ca ngợi Bác Hồ thể hiện được tình cảm của đồng bào các dân tộc đối với Bác Hồ kính yêu. Đồng bào các dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng theo lời Bác dặn đoàn kết một lòng tin theo Đảng, theo Bác để cùng với nhau bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng quê hương bản làng, phum sóc giàu đẹp.

Trong tháng 5, tại Làng còn diễn ra chương trình dân ca dân vũ chủ đề "Bài ca dâng Bác" của đồng bào đang hoạt động hàng ngày tại Làng. Chương trình gồm lời ca tiếng hát, biểu diễn nhạc cụ, điệu múa ca ngợi Bác Hồ, thể hiện tình cảm của đồng bào các dân tộc đối với Bác Hồ kính yêu. Ngoài ra còn có chương trình "Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ" gồm giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể hiện tình cảm của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên đối với Bác Hồ...

Đặc biệt, tại quần thể Khmer, sẽ Lễ Phật đản - ngày lễ kỷ niệm lớn nhất trong năm của Phật giáo, ngày lễ Phật đản hay còn gọi là Vesak, tam hợp, kỷ niệm 03 sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật là ngày đản sinh, thành đạo và nhập Niết bàn. Lễ Phật đản là dịp không chỉ để tôn vinh Đức Phật, mà còn là dịp để ôn lại cuộc đời của Đức Phật trên phương diện một con người lịch sử cùng những lời dạy của Ngài.

Bên cạnh đó là các hoạt động hoạt động hằng ngày, cuối tuần của 16 cộng đồng dân tộc, chương trình du lịch trải nghiệm, giới thiệu làm bánh, gói bánh phục vụ du khách, trò chơi dân gian; hoạt động cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer, tháp Chăm... nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động cuối tuần của các nhóm đồng bào đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Lan tỏa từ những câu chuyện kể về Bác đồng bào các dân tộc học tập theo tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Tháng Năm sinh nhật Bác là dịp để đồng bào các dân tộc thể hiện tình cảm với Bác Hồ kính yêu không chỉ bằng việc biết đến câu chuyện kể về Bác, những lời ca tiếng hát về Bác mà từ các hoạt động chân thực, giản dị gắn với đời sống của đồng bào. Qua đó, góp phần thực hiện đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng việc làm, hoạt động cụ thể thiết thực của đồng bào các dân tộc và lan tỏa đến khách du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

(Theo Minh Thư/Chinhphu.vn)

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null