Từ khóa: nhạc Trịnh

Tiễn mùa

Tiễn mùa

(GLO)- Khi tôi quay trở lại, quán cà phê cũ đã thay bảng hiệu mới. Không còn người chủ quen biết, mái tóc dài đậm chất nghệ sĩ, rành sở thích của vị khách thường đi một mình, luôn mang theo vài cuốn sách, ly cà phê đen thật ít đường, nhạc Trịnh thời kỳ đầu là tôi nữa.
Ấm áp tình người trong "Mơ phố"

Ấm áp tình người trong "Mơ phố"

“Mơ phố“ không phải là quán cà phê thông thường như bao quán cà phê khác. Đến đây, bạn sẽ được nghe những bản nhạc Trịnh du dương do ban nhạc “Mơ phố“, gồm các nghệ sĩ khiếm thị biểu diễn miễn phí.
Hoàng Trang và con gái Saxophone Trần Mạnh Tuấn với tình yêu nhạc Trịnh

Hoàng Trang và con gái Saxophone Trần Mạnh Tuấn với tình yêu nhạc Trịnh

Trong đêm nhạc ngày 1.4, tưởng nhớ 20 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm, hai nghệ sĩ trẻ là Hoàng Trang và An Trần (con gái Saxophone Trần Mạnh Tuấn), đã vinh dự được thể hiện các tuyệt phẩm của cố nhạc sĩ. Nhân dịp này cả hai cũng bày tỏ tình yêu với nhạc Trịnh trong nhiều năm qua và nếu như không có nhạc Trịnh, họ nói rằng cuộc đời mình sẽ rất khác và thậm chí là không theo nghệ thuật.
"Khánh Ly Phố núi" Đặng Ánh Nguyệt: Nhạc Trịnh cho chúng ta được yêu, được nhớ

"Khánh Ly Phố núi" Đặng Ánh Nguyệt: Nhạc Trịnh cho chúng ta được yêu, được nhớ

(GLO)- Đã có rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công nhạc Trịnh, nhưng người có giọng ca đặc biệt giống huyền thoại âm nhạc Khánh Ly thì chỉ có một, đó là Đặng Ánh Nguyệt-Á quân chương trình “Ca sĩ thần tượng“ 2018. Rời Pleiku để chọn TP. Hồ Chí Minh làm nơi gây dựng sự nghiệp, Ánh Nguyệt đã khẳng định được chỗ đứng riêng trong thị trường âm nhạc tại thành phố sôi động bậc nhất này. Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4/2001-1/4/2021), “Khánh Ly Phố núi“ dành cho Báo Gia Lai điện tử một cuộc trò chuyện thú vị.
Hồng Hải - "Người đàn bà hát" nồng nàn, da diết với nhạc Trịnh

Hồng Hải - "Người đàn bà hát" nồng nàn, da diết với nhạc Trịnh

Hơn 60 năm qua, đã có biết bao nhiêu người hát nhạc Trịnh. Mỗi người đến với Trịnh và hát Trịnh theo một cách khác nhau. Hồng Hải - người được yêu mến đặt cho cái tên “Người đàn bà hát“ sau 20 năm đắm mình với nhạc xưa đã ra album đầu tay gồm 12 ca khúc được Trịnh Công Sơn viết trong 10 năm 1962 - 1972. Chặng đường mở ra bằng Hành hương trên đồi cao (1962) và khép lại bằng Vẫn nhớ cuộc đời (1972), đó cũng là một hành trình người nghệ sĩ đi tìm bản thể của mình.